Sự việc xảy ra tại hạt Fairfax, Mỹ đã khiến nhiều fan siêu xe tốc độ cao lắc đầu ngán ngẩm. Theo đó, cảnh sát khu vực công bố trên trang facebook của mình rằng chiếc McLaren 720S mới 99,9% vừa được bàn giao cho chủ mới vào thứ 6 đã... tan nát vào thứ 7 tuần trước vì đi quá tốc độ gây tai nạn. Thiệt hại được đánh giá ở mức "không thể cứu vãn".

Hình ảnh duy nhất được đăng tải về sự việc đã khiến bao người xót xa khi chứng kiến cảnh siêu xe Anh Quốc "an nghỉ" bên cạnh thân cây lớn mà mình đã va phải. Cửa hông bên người lái đã bị xé vụn và văng hẳn ra khỏi thân xe, lốp trước cùng bên cũng gần như bị tách rời khỏi khung gầm. Ngoài khu vực quanh ghế hành khách trước, gần như chiếc 720S đã biến thành đống đổ nát theo đúng nghĩa đen.

McLaren 720S trăm ngàn USD hóa sắt vụn chỉ một ngày sau khi đến tay chủ - Ảnh 1.

Chưa rõ thương tích chủ xe 720S không may mắn ra sao. Dù sao chăng nữa, khi được giải cứu khỏi hiện trường và tỉnh táo trở lại có lẽ hối hận sẽ là điều đầu tiên người này cảm thấy.

Kể từ khi ra mắt tại triển lãm Geneva vào năm ngoái, 720S (có giá không dưới 300.000 USD) đã được vinh danh như một trong những dòng xe nhanh nhất thế giới. Ngay cả khi kém siêu xe McLaren P1 hybrid tới gần 200 mã lực, khả năng vận hành và tốc độ của 720S trên đường đua cũng không hề thua kém người đàn anh.

Có lẽ, quá hứng thú với chiếc xe mới toanh vừa tậu, chủ xe đã bất chấp thử nghiệm hiệu suất của siêu xe Anh bằng mọi giá và phải lĩnh trái đắng. Hy vọng họ an toàn sau tai nạn khá nguy hiểm này và đã rút ra được bài học cho chính mình: thà bỏ ra 300 USD trải nghiệm xe hiệu suất cao tại các sự kiện chuyên biệt còn hơn chi 300.000 USD để "tận hưởng" niềm vui ngắn ngủi chẳng tày gang mà còn cực kỳ nguy hiểm cho bản thân mình lẫn những người cùng tham gia giao thông.

Tham khảo: Carscoops