Một người lớn tuổi sống tại Mỹ đã sống chung với chiếc cần công tắc đèn xi-nhan của chiếc Ford Thunderbird trong suốt 51 năm và mới chỉ phẫu thuật lấy nó ra cho đến gần đây, khi chiếc cần này bắt đầu khiến ông bị đau.

Vào năm 1963, khi đang trên đường đi gặp khách hàng bằng chiếc Ford Thunderbird của mình, nhân viên môi giới bất động sản Arthur Lampitt đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi đâm trực diện vào một chiếc xe tải. Vụ tai nạn kinh hoàng đến mức mọi người đều nghĩ rằng ông đã chết ngay sau tai nạn, tuy nhiên rất may cho Arthur là ông vẫn sống sót với chấn thương ở hông.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, các nhân viên y tế đã không nhận ra rằng cần công tắc đèn xi-nhan nằm trên vô lăng của chiếc Ford Thunderbird đã bị gãy ra và đâm thẳng vào tay của ông Arthur Lampitt. Đến tận 10 năm sau, vật thể lạ bên trong cánh tay của ông Lampitt mới được phát hiện khi ông đến tòa án và bị máy dò kim loại phát hiện. Sau đó ông đã đến bác sĩ để tìm hiểu, vị bác sĩ cho biết ông không cần phải lo lắng về vật thể bên trong cánh tay nếu nó không làm ông bị đau.

Mãi cho đến gần đây, cánh tay của ông Arthur bắt đầu sưng tấy và khiến ông bị đau thì ông mới quyết định kiểm tra vật thể đó là gì. Ông có linh cảm rằng vật thể bên trong cánh tay có liên quan đến vụ tai nạn của 51 năm về trước sau khi ông nhìn lại các bức ảnh về vụ tai nạn và nhận ra rằng cần công tắc đèn xi-nhan của chiếc xe đã không còn.

Sau 45 phút phẫu thuật, vị bác sĩ đã xác nhận nghi ngờ của Arthur khi rút ra khỏi cánh tay của ông một chiếc ống kim loại dài 17,8 cm với một đầu tòe ra.

Ông Arthur Lampitt cho biết ông sẽ sớm bình phục và dùng chiếc cần công tắc để làm móc chìa khóa.