Cảnh sát tuần tra giao thông tại cao tốc Nevada, Mỹ vừa đăng tải 2 bức ảnh của chiếc McLaren 720S đáng thương gặp nạn bị vứt chỏng chơ giữa sa mạc Nevada mà xung quanh không có một bóng người. Theo tình cảnh còn lại của siêu xe thể thao McLaren có thể thấy hệ thống an toàn trên xe cực kỳ hiệu quả khi khoang người lái gần như không bị ảnh hưởng. Chiếc xe có vẻ như trước đó đã di chuyển với tốc độ rất cao và lật nhào ít nhất vài vòng trước khi hạ cánh ở bên rìa đường cao tốc.

Chiếc McLaren 300.000 USD nằm chỏng chơ giữa sa mạc không ai tới nhận - Ảnh 1.

Một thời gian ngắn sau đó, cảnh sát phát hiện chiếc 720S này thuộc đoàn diễu hành Corsa Rally West – một trong những dự kiện diễu hành siêu xe nhưng chỉ là dạng đi... chơi cho vui thay vì là đi đua hay biểu diễn tốc độ như thông thường. Có vẻ chủ nhân chiếc McLaren này đã tách đoàn để thể hiện mình dẫn tới việc gặp nạn.

Chiếc McLaren 300.000 USD nằm chỏng chơ giữa sa mạc không ai tới nhận - Ảnh 2.

2 người ngồi trong xe sau đó cũng đã được xác nhận đến được bệnh viện an toàn với thương tích "không gây ảnh hưởng tới tính mạng" – thêm một chi tiết chứng tỏ độ an toàn của siêu xe McLaren.

Các cung đường cao tốc thuộc sa mạc Nevada vẫn được biết tới như khu vực hoang vu, hẻo lánh rất thích hợp để cho các tay đua thử tài đạp chân ga hết sức có thể cùng những siêu xe của mình, do vậy những sự việc như vừa nhắc tới ở trên cũng khá thường xuyên xảy ra.

Ảnh: Jalopnik