Khi đang đi theo đoàn, một biker đã vô tình đâm phải một chú hươu đang băng qua đường ở vận tốc 137 km/h. Không rõ là do may mắn hay do biker này có kỹ năng điều khiển xe tốt mà chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Tuy nhiên phần mặt nạ bên phải của xe đã vỡ nát, dây phanh trước cũng bị đứt. Về phần con hươu, cú đâm ở tốc độ cao đã khiến con vật chết ngay tại chỗ.


Tất cả bạn bè của biker này đều nói rằng anh có khả năng giữ thăng bằng tốt, cũng như gặp may măn khi vẫn còn sống trong tình huống này. Bởi hầu hết những vụ môtô va chạm với động vật qua đường đều có kết quả không hề tốt. Trong nhiều trường hợp, cả chiếc xe lẫn con vật đều bị đứt làm đôi, còn người điều khiển xe sẽ gặp phải chấn thương rất nặng, thậm chí tử vong do văng đi ở vận tốc cao.