Mới đây, một đoạn video được quay trước cổng trường quốc tế Hàng Châu (Trung Quốc) đã gây xôn xao khắp cõi mạng. Nằm ở trung tâm của thành phố sầm uất và đắt đỏ, trường quốc tế Hàng Châu không chỉ nổi tiếng với chất lượng giáo dục xuất sắc mà còn là biểu tượng cho một thế giới thượng lưu mà người bình thường những tưởng chỉ thấy trong phim.

Bạn có cảm nhận được phần nào không khí “thượng lưu” tại ngôi trường này chỉ bằng cách quan sát khung cảnh phụ huynh tại đây đưa đón con đi học mỗi ngày – thứ được ghi lại trong video chúng ta đang nói ở trên. Ở các ngôi trường khác, phụ huynh đưa con em đến trường bằng xe đạp, xe máy, xe ba gác và cả ô tô – nhưng thường chỉ là những mẫu xe gia đình bình thường. Còn ở đây, thứ duy nhất đập vào mắt bạn là hàng dài những chiếc xế hộp hạng sang nối đuôi nhau.

Đoạn clip chỉ dài 1 phút 30 giây nhưng lại khiến netizen phải trầm trồ vô số lần

Xuyên suốt đoạn video, netizen liên tục được “á ố” trước hàng loạt những chiếc xe hộp đến từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến 2 mẫu xe Rolls-Royce Cullinan với giá lăn bánh sương sương 7-8 triệu tệ (khoảng 24-27,4 tỷ đồng). Ngoài Rolls-Royce Cullinan, phụ huynh trường quốc tế Hàng Châu còn đưa đón con đi học bằng Bentley Bentayga S, Lamborghini Urus, Ferrari GTC4Lusso hay Maybach S680, Merscedes-AMG GT50. Những chiếc xe này có giá lăn bánh được ước tính vào khoảng 3-4 triệu tệ (khoảng 10,3-13,7 tỷ đồng).

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 1.

Rolls-Royce Cullinan – Giá lăn bánh: 8.000.000 tệ (khoảng 27,4 tỷ đồng)

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 2.

Bentley Bentayga S – Giá lăn bánh: 4.000.000 tệ (khoảng 13,7 tỷ đồng)

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 3.

Lamborghini Urus – Giá lăn bánh: 4.000.000 tệ (khoảng 13,7 tỷ đồng)

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 4.

Ferrari GTC4Lusso – Giá lăn bánh: 4.000.000 tệ (khoảng 13,7 tỷ đồng)

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 5.

Maybach S680 – Giá lăn bánh: 3.000.000 tệ (khoảng 10,3 tỷ đồng)

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 6.

Merscedes-AMG G63 – Giá lăn bánh: 3.000.000 tệ (khoảng 10,3 tỷ đồng)

Bạn hỏi không có xe nào rẻ hơn ư? Có chứ, tuy nhiên “rẻ” ở đây cũng rơi vào tầm từ 1-2 triệu tệ, tương đương với khoảng 3,4-6,8 tỷ đồng. Đó là các mẫu xe như Land Rover Range Rover, Porsche Panamera, Lotus Eletra, Tesla Model X hay Lesux LM…

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 7.

Porsche 911 bản mui trần – Giá lăn bánh: 1.800.000 tệ (khoảng 6,1 tỷ đồng)

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 8.

Lesux LM – Giá lăn bánh: 2.000.000 tệ (khoảng 6,8 tỷ đồng)

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 9.

Tesla Model X – Giá lăn bánh: 1.000.000 tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng)

1 phút 30 giây ghi lại khung cảnh trước cổng trường quốc tế gây náo loạn MXH: Không phải triển lãm siêu xe, họ chỉ đang đón con! - Ảnh 10.

Toyota Alphard – Giá lăn bánh: 1.000.000 tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng)

Dù giá cả có chênh lệch, nhưng mỗi chiếc xe đều phản ánh một phần nỗ lực và quan điểm của các gia đình: đó là việc giáo dục con cái không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn ngay từ cách họ chăm sóc và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của con.

Cảnh tượng tại cổng trường quốc tế Hàng Châu đã và đang trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội, khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng và thán phục. Điều này không chỉ làm sáng tỏ thực trạng kinh tế xã hội tại những đô thị lớn của Trung Quốc, mà còn phản ánh quan điểm đầu tư cho giáo dục của người Trung Quốc: bất kể gia đình nào cũng coi trọng việc học hành của con cái và sẵn lòng chi trả mọi giá để đảm bảo họ nhận được những điều kiện tốt nhất có thể.

Rõ ràng, dù mỗi gia đình có một cách thể hiện khác nhau nhưng tất cả đều chung một mục tiêu: đầu tư cho tương lai và sự nghiệp học vấn của con cái. Cảnh đưa đón con tại cổng trường quốc tế Hàng Châu không chỉ là một đoạn phim ngắn về sự giàu có của giới thượng lưu, mà còn là bức tranh đầy màu sắc về tình yêu thương và sự quan tâm đến giáo dục mà mỗi gia đình dành cho con cái của mình.