Cách đây không lâu, người mẫu Playboy Jessica Barton từng bị đánh cắp chiếc siêu xe Toyota Supra mạnh 1.165 mã lực. Đáng buồn hơn, khi được tìm thấy tại một bãi rác, chiếc xe thể thao Nhật Bản đã không còn nguyên vẹn.

Thay vì bán chiếc siêu xế độ nổi tiếng của cô nàng người mẫu nóng bỏng, những kẻ trộm đã tháo tung xe và lấy tất cả các bộ phận có giá trị. Đến nay, lại có thêm một chiếc xe thể thao khác lâm vào bi kịch tương tự Toyota Supra.

Nạn nhân mới của những tên trộm thích "luộc đồ" là một chiếc Porsche 911 GT3 RS 4.0. Chiếc xe hiếm đã bị đánh cắp tại Đức vào ngày 30/1 vừa qua. Giờ đây, chiếc xe đã tái xuất dưới hình dạng "thui chột".

Chiếc Porsche 911 GT3 RS 4.0 nằm dưới lớp tuyết lạnh lẽo với rất nhiều bộ phận đã biến mất. Nhìn chung, những tên trộm chỉ để lại thân vỏ và một phần nội thất của xe, trong đó có vô-lăng thể thao, đồng thời đem bán toàn bộ những chi tiết khác, kể cả bình nhiên liệu.

Thật khó hiểu khi những tên trộm mất khá nhiều công sức để "luộc đồ" trên Porsche 911 GT3 RS 4.0 mà không đem bán nguyên chiếc. Những tên trộm có thể dễ dàng bán chiếc xe thể thao cho một người giàu có nào đó.

Dù gì đi nữa, chiếc Porsche 911 GT3 RS 4.0 cũng không còn cơ hội sống lại nữa. Chủ sở hữu chắc chắn sẽ thay xế cưng bằng một chiếc ôtô mới khác thay vì phục chế từ phần còn lại ít ỏi của Porsche 911 GT3 RS 4.0 "xấu số".

Như đã biết, Porsche 911 GT3 RS 4.0 được trang bị động cơ 6 xi-lanh phẳng, dung tích 4.0 lít, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 500 mã lực. Ngoài ra, xe còn sở hữu một số trang thiết bị đặc biệt khác như cánh gió cỡ lớn mang phong cách GT phía sau, nắp capô và cốp xe bằng sợi carbon cùng hốc bánh kiểu RSR mở rộng.