Bạn đã từng gặp phải trường hợp thế này chưa: Đi vào trung tâm thương mại sang chảnh, đến quán ăn, nhà hàng xịn xò chi hầu bao nặng túi để mua sắm, ăn uống nhưng đến khi trở vào nhà xe để lấy xe ra về thì y như rằng, chẳng kiếm nổi vài đồng lẻ trong túi để thanh toán tiền gửi xe. Trường hợp này cũng rất thường xuyên xảy ra ở các trường Đại học, khi mà phương tiện đi lại chủ yếu của sinh viên hay giảng viên là xe máy.

Một trường đại học "thấu hiểu" nỗi khổ này của sinh viên nên đã tranh thủ làm một điều ít ai ngờ tới. Theo đó, trên một group dành riêng cho sinh viên trường nhà giàu - ĐH RMIT, mọi người không ngừng chia sẻ hình ảnh về chiếc máy quẹt thẻ ATM được đặt chễm chệ ở khu vực ra vào nhà xe của nhà trường.

Đi kèm với tấm ảnh này là dòng caption: "Không có 4k lẻ trả tiền gửi xe, đừng lo trường sắm máy quẹt thẻ ngân hàng giúp bạn!"

Trường Đại học lo sinh viên không có 4 nghìn trả tiền gửi xe nên lắp hẳn máy quẹt thẻ, đẳng cấp trường con nhà giàu mãi đỉnh! - Ảnh 1.

Một pha tính tiền gửi xe sang chảnh hơn bao giờ hết mà có lẽ đi đến các trung tâm thương mại sầm uất cũng có khó mà thấy được. Đẳng cấp của RMIT mãi đỉnh! Thế mới thấy danh xưng trường Đại học dành cho con nhà giàu của ngôi trường này quả thực là chẳng nói điêu chút nào. Nhiều sinh viên nhà trường đã bình luận rôm rả về chiếc máy quẹt thẻ xuất hiện ở khu vực nhà xe:

"Suggest trường làm cái QR code để ibanking/ momo cho nhanh và khỏi phải xuất bill ạ!"

"Trường có tâm nhất Việt Nam khi sợ sinh viên không có đủ tiền lẻ để trả phí giữ xe!"

"Ví dụ ngày nào kẹt xe mà chờ quẹt thẻ rồi xuất bill chắc khổ lắm nhưng mà fancy quá!"

Trường Đại học lo sinh viên không có 4 nghìn trả tiền gửi xe nên lắp hẳn máy quẹt thẻ, đẳng cấp trường con nhà giàu mãi đỉnh! - Ảnh 2.

Đại học RMIT thì quá nổi tiếng về độ sang chảnh rồi. Học phí lên tới cả tỷ, cơ sở vật chất thuộc hàng hiện đại bậc nhất, sinh viên theo học nếu không là con nhà giàu thì cũng toàn những "dị nhân" học hành giỏi giang.

Chẳng hạn, thay vì các trường ĐH khác chỉ có khu canteen nhỏ, thì tại RMIT có đến 13 cửa hàng đồ ăn cho sinh viên tha hồ lựa chọn. Bao gồm 1 cửa hàng tiện lợi, 2 nhà hàng, 4 quầy nước, 6 quầy ăn. Đáng nói dù nhiều quán ăn như vậy, song giờ ăn trưa vẫn cực kì đông đúc sinh viên. Điều này cho thấy các bạn trẻ này cũng khá rủng rỉnh tài chính nên mới hay đi ăn hàng như vậy.

Trường Đại học lo sinh viên không có 4 nghìn trả tiền gửi xe nên lắp hẳn máy quẹt thẻ, đẳng cấp trường con nhà giàu mãi đỉnh! - Ảnh 3.
Trường Đại học lo sinh viên không có 4 nghìn trả tiền gửi xe nên lắp hẳn máy quẹt thẻ, đẳng cấp trường con nhà giàu mãi đỉnh! - Ảnh 4.
Trường Đại học lo sinh viên không có 4 nghìn trả tiền gửi xe nên lắp hẳn máy quẹt thẻ, đẳng cấp trường con nhà giàu mãi đỉnh! - Ảnh 5.
Trường Đại học lo sinh viên không có 4 nghìn trả tiền gửi xe nên lắp hẳn máy quẹt thẻ, đẳng cấp trường con nhà giàu mãi đỉnh! - Ảnh 6.

Ngoài những tòa nhà phục vụ cho việc học đã siêu chất, trường ĐH RMIT còn có ký túc xá sang chảnh, hiện được xếp hàng top về giá thuê so với các KTX của các ngôi trường khác tại TP.HCM. Tốn khoảng 28,5 - 39 triệu/học kỳ, song bạn sẽ được sống đầy đủ tiện nghi như trong khách sạn.

Theo website chính thức, học phí trường RMIT dao động từ hơn 860 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng (các ngành thuộc Khoa học và Công nghệ) cho. Như vậy mỗi năm học sinh trong trường sẽ đóng khoảng 289 - 300 triệu đồng/năm. Có thể thấy, đây là mức học phí siêu đắt đỏ mà không phải ai cũng có thể chi trả được.

https://kenh14.vn/truong-dai-hoc-lo-sinh-vien-khong-co-4-nghin-tra-tien-gui-xe-nen-lap-han-may-quet-the-dang-cap-truong-con-nha-giau-mai-dinh-20220219095426174.chn