Cổ động viên Việt Nam lại có một đêm không ngủ khi rầm rộ xuống đường ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam, lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Tối 18/12, U22 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33. Ngay sau chiến thắng, tại Hà Nội, người dân khắp nơi đổ ra đường để "đi bão" ăn mừng chiến tích của tuyển nước nhà.
Các tuyến đường hướng về trung tâm Hà Nội nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc khi hàng vạn cổ động viên đổ ra đường ăn mừng.
Không khí rợp sắc cờ đỏ sao vàng tại khu vực Nhà Hát Lớn lúc 22h30.
Trên các tuyến đường, nhiều bạn trẻ hào hứng đập tay, hò reo... hoà cùng niềm vui chiến thắng cùng U22 Việt Nam.
Ai nấy đều hoà mình trong "hương men" của niềm vui vô địch.
Người dân mang theo nhiều vật dụng để tạo âm thanh ăn mừng chiến thắng như xoong, nồi, vung, chảo, mâm... cùng xuống đường.
Có người mang cả trang phục pháp sư... đi bão.
Cùng hòa chung niềm vui chiến thắng của tuyển Việt Nam còn có các du khách nước ngoài.
Một du khách chia sẻ rằng họ cảm thấy vô cùng phấn khích khi được chứng kiến khung cảnh này, coi đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến thăm Hà Nội.
Đến gần 1h sáng 19/12, không khí ấy vẫn chưa dừng lại.
Dù “đi bão”, nhiều bạn trẻ vẫn chủ động dừng xe, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và đứng đúng vạch trước hệ thống giám sát camera AI.
Không khí rực rỡ cờ hoa tại Hà Nội trong đêm "không ngủ" của người hâm mộ bóng đá Việt Nam