Mới đây, một gia đình sống tại Missouri (Mỹ) vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi bị một chiếc xe hơi đâm xuyên qua mái nhà của họ vào sáng sớm Chủ nhật! 

Chủ nhà, người không muốn xác định danh tính, cho biết cô, chồng và con gái đang ngủ say thì khoảng 1 giờ 30 sáng, họ nghe thấy một tiếng va chạm lớn trên mái nhà mình.

Họ rất lo sợ vì cho biết cô con gái 7 tuổi, bị tật nguyền, sống trong một căn phòng ở trên tầng 2.

Hi hữu: Ô tô trên trời rơi xuống thủng mái nhà lúc nửa đêm, tài xế xe bay còn xin... ngủ nhờ vì quá sợ - Ảnh 1.
Hi hữu: Ô tô trên trời rơi xuống thủng mái nhà lúc nửa đêm, tài xế xe bay còn xin... ngủ nhờ vì quá sợ - Ảnh 2.
Hi hữu: Ô tô trên trời rơi xuống thủng mái nhà lúc nửa đêm, tài xế xe bay còn xin... ngủ nhờ vì quá sợ - Ảnh 3.
Hi hữu: Ô tô trên trời rơi xuống thủng mái nhà lúc nửa đêm, tài xế xe bay còn xin... ngủ nhờ vì quá sợ - Ảnh 4.
Hi hữu: Ô tô trên trời rơi xuống thủng mái nhà lúc nửa đêm, tài xế xe bay còn xin... ngủ nhờ vì quá sợ - Ảnh 5.
Hi hữu: Ô tô trên trời rơi xuống thủng mái nhà lúc nửa đêm, tài xế xe bay còn xin... ngủ nhờ vì quá sợ - Ảnh 6.

Hình ảnh sự việc tại hiện trường

Khi ngọn lửa từ vụ va chạm được dập tắt, cặp đôi nghe thấy tiếng lạo xạo và nhận ra có người. Sau khi được hỏi thăm và đáp lại vẫn ổn, nhóm người trong xe lập tức bò ra và hỏi xin chủ nhà có thể sang phòng ngủ.. nằm nhờ cho đỡ sợ.

Chủ nhà ngay lập tức gọi cảnh sát!

Sau khi điều tra hiện trường, cảnh sát cho biết nhóm người trên xe đã tham dự một bữa tiệc tốt nghiệp trong khu phố.

Chiếc xe được cho là đã đâm vào một gốc cây với tốc độ cực cao, khiến nó bay trên không rồi sau đó hạ cánh thẳng vào mái nhà khổ chủ.

Được biết, sau khi mất con trai trong một vụ tai nạn thảm khốc vào năm 2008, người chủ nhà cho biết họ đã trải qua quá trình tồi tệ và cô chỉ biết ơn vì không ai bị thương.

Nguồn: Fox News