Với nhiều người, 13 là độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" và thường được bố mẹ tặng những món quà đơn giản như trò chơi điện tử, xe đạp hay quần áo mới. Thế nhưng, cậu thiếu gia có tên Steven Aghakhani lại hoàn toàn khác khi mới 13 tuổi đã đam mê mua xe và được bố tặng hẳn cho một chiếc ô tô thể thao mang nhãn hiệu Porsche 911 R.


Steven Aghakhani chụp ảnh chung với bố

Steven Aghakhani chụp ảnh chung với bố

Sau khi nhận món quà đặc biệt này, thiếu gia 13 tuổi đã đăng hình ảnh chiếc Porsche 911 R lên mạng xã hội Instagram và lập tức thu hút sự chú ý. Không ít người cảm thấy ghen tị vì mới nhỏ tuổi mà Steven đã được tặng món quà "xịn" như vậy.


Chiếc Porsche 911 R mà Steven được bố tặng.

Chiếc Porsche 911 R mà Steven được bố tặng.

Chiếc Porsche 911 R của Steven được sơn màu sắc vô cùng bắt mắt. Trong đó, vàng là màu sắc ngoại thất chủ đạo của chiếc xe thể thao. Nổi bật trên nền vàng là những đường màu xanh lục chạy từ nắp capô, qua nóc đến đuôi xe. Ngoài ra, chiếc Porsche 911 R của thiếu gia 13 tuổi còn được trang bị bộ vành màu đen bóng đối lập.


Nội thất bên trong chiếc Porsche 911 R

Nội thất bên trong chiếc Porsche 911 R

Bên trong chiếc xe thể thao là không gian nội thất bọc da màu nâu với những điểm nhấn màu vàng như chỉ khâu. Bản thân dòng chữ "911 R" được thêu trên tựa đầu ghế cũng có màu vàng "tông xuyệt tông". Trên bậc cửa lên xuống còn có dòng chữ phát sáng "911 R For Steven Aghakhani" như để khẳng định đây là chiếc xe dành riêng cho thiếu gia 13 tuổi này.


Dòng chữ phát sang trên bậc cửa lên xuống

Dòng chữ phát sang trên bậc cửa lên xuống

Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Geneva 2016, Porsche 911 R chỉ được sản xuất với số lượng đúng 991 chiếc. Theo hãng Porsche, 911 R là "mẫu xe thể thao thuần túy được ra đời để phù hợp với công thức đã được thời gian chứng minh".

Porsche 911 R sử dụng máy xăng 6 xy-lanh phẳng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít. Động cơ tạo ra công suất tối đa 500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút. Nhờ đó, Porsche 911 R có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây và đạt vận tốc tối đa 323 km/h.

Tuy mới 13 tuổi nhưng Steven đã mơ ước trở thành tay đua Công thức 1. Thậm chí, Steven đã bắt đầu luyện tập trên các đường đua để có thể tham gia vào làng F1 trong tương lai.

Trước đó, Steven đã được nhiều người biết đến thông qua đoạn video lái siêu xe Bugatti Veyron của bố lên vận tốc 322 km/h. Đây chính là món quà mà Steven dành cho bố, ông Armik Aghakhani, nhân Ngày của cha. Bản thân ông Aghakhani đã cảm thấy rất tự hào khi nhận món quà đặc biệt này. Ngoài ra, Steven còn từng xuất hiện trên các mặt báo nhờ những đoạn video cầm lái Porsche 918 Spyder và đua với chiếc Ford GT do bố điều khiển.

Được biết, ông Aghakhani hiện đang điều hành một công ty tư vấn kinh doanh và thuế có trụ sở tại Beverly Hills, bang California, Mỹ. Do đó, chẳng có gì lạ khi ông Aghakhani sẵn sàng mạo hiểm cho con trai lái những chiếc xe đắt tiền của mình.