Một "nữ quái xế" đã bị cảnh sát của hạt Ozaukee, bang Milwaukee, Mỹ bắt vì lý do hết sức ngớ ngẩn. Trước khi bắt người phụ nữ lái môtô, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải đuổi theo trên quãng đường vài dặm.

Được biết, lực lượng cảnh sát bắt đầu truy đuổi khi nhìn thấy "nữ quái xế" thả cả hai tay và lái môtô trên đường cao tốc I-43. Không dừng ở đó, người phụ nữ lái môtô còn thản nhiên cởi cúc áo và thả rông ngực trên đường.

Theo lực lượng cảnh sát, "nữ quái xế" có mặc áo sơ-mi. Tuy nhiên, vì áo không đóng cúc trong khi tay của "nữ quái xế" dang rộng sang hai bên nên bộ ngực hoàn toàn bị phơi giữa thanh thiên, bạch nhật.

Cuộc truy đuổi "nữ quái xế" của lực lượng cảnh sát diễn ra ở vận tốc chỉ 16 km/h. Trong khi đó, đường cao tốc I-43 cho phép chạy ở vận tốc tối đa 104 km/h.

Không chỉ thả rông ngực và tay, "nữ quái xế" còn liên tục chửi mắng những người điều khiển các phương tiện khác. Tuy nhiên, tình trạng đó không kéo dài lâu.

Khi đang thả tay, "nữ quái xế" bất ngờ bị mất lái và ngã xuống giữa đường cao tốc. Đến lúc đó, lực lượng cảnh sát mới lao đến và tóm gọn người phụ nữ.

Vụ tai nạn chỉ khiến người phụ nữ bị xước má. May thay, không có ai khác bị thương trong vụ tai nạn. Khi bị cảnh sát bắt, "nữ quái xế" còn lảm nhảm những vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Lực lượng cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ đã sử dụng ma túy trước khi lái xe. Đây là lần thứ hai "nữ quái xế" bị bắt vì vấn đề liên quan đến ma túy. 

Cùng xem đoạn video ghi lại cảnh "nữ quái xế" thả rông tay và ngực, lái môtô trên đường cao tốc: