Ấn Độ là một trong những đất nước đông dân nhất trên thế giới hiện nay. Thế nhưng, trong suốt nhiều năm qua, chưa có người phụ nữ nào ghi tên mình vào giấy đăng ký xe Harley-Davidson.

Do đó, việc chị Sangeeta Vinodkumar đứng tên một chiếc Harley-Davidson khiến khá nhiều người chú ý. Có thể nói, Sangeeta Vinodkumar là người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên sở hữu xe Harley-Davidson. Đây quả là một sự thật kỳ lạ trong suốt lịch sử 110 năm hình thành và phát triển của hãng môtô nổi tiếng đến từ Mỹ.

Được biết, chị Sangeeta đã nhận chiếc Harley-Davidson Iron 883 Sportster như một món quà sinh nhật từ ông xã. Chồng chị Sangeeta chỉ phải chờ chưa đến 2 tháng để nhận chiếc Harley-Davidson Iron 883 Sportster. Theo một số nguồn tin, chồng chị Sangeeta hiện đang sử dụng một chiếc Honda CRF250.

"Trên thực tế, tôi thích mua một chiếc Harley-Davidson Fatboy màu vàng", chị Sangeeta cho biết. Tuy nhiên, ông xã lại không muốn chị lái một chiếc môtô nổi như thế. Do đó, chị đã chọn một chiếc Harley-Davidson Iron 883 Sportster có phần giản dị hơn.
 
Người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên sở hữu xe Harley-Davidson 1

Đen nhám là màu sơn thông dụng nhất của Iron 883 Sportster. Thế nhưng, chị Sangeeta lại chọn một chiếc màu xanh ánh kim.

Chưa hết, chị Sangeeta còn yêu cầu đại lý thay đổi hệ thống xả và yên cho chiếc Harley-Davidson của mình. "Tôi chọn ống xả Screaming Eagle với tiếng nổ đúng chất Harley-Davidson. Thêm vào đó, mọi mẫu xe Iron 883 Sportster đều được trang bị yên đơn. Tôi lại yêu cầu đại lý bổ sung cả yên phía sau", chị Sangeeta tiết lộ.

Sau khi được tặng xe, chị Sangeeta lập tức lên kế hoạch đi "phượt" vòng quanh đất nước cùng chồng trong tương lai gần. Ngoài ra, chị còn khởi xướng nhóm những người phụ nữ lái Harley-Davidson đầu tiên tại Ấn Độ.