Qua bàn tay “ma thuật” của Jeremy Cupp, chiếc Yamaha XS650 nổi tiếng đã thay đổi diện mạo hoàn toàn và một tên gọi khiến bạn chảy nước miếng.
Dòng Yamaha XS650 là một trong những dòng xe nổi tiếng của Yamaha từ những những năm 70. Dù đã cách khá xa so với hiện tại và cũng đã ngừng sản xuất nhưng cái tên XS650 luôn là nguồn cảm hứng dồi dào cho các tay độ xe chuyên nghiệp.
XS650 đời 1970 đến 1978, mang dáng dấp tựa như Triumph hay Estrella 650 và được đánh giá có vẻ đẹp tuyệt vời.
Lấy cảm hứng dồi dào đó, Jeremy Cupp đã độ một chiếc Yamaha XS650 năm 1979 thành một phiên bản ấn tượng với cái tên cũng ấn tượng không kém, Chicken Salad (Sa-lát gà). So với bản gốc, bản độ này được vuốt gọn hơn về ngoại hình đồng thời có sự giảm đáng kể về trọng lượng.
Theo những thông tin tiết lộ trên website chính thức, Jeremy mặc dù độ lại XS650 nhưng vẫn giữ nguyên phần khung đầu trước của chiếc xế này và chuyển bánh trước ra phía sau.
Phần khung trước của được thiết kế lại phù hợp với bộ vỏ được làm từ nhôm. Các thanh sau được gắn vào trục phía trên làm bằng nhôm dày.
Bình xăng Jeremy thay bằng bình xăng của Honda CL360 cũ phần yên xe chính là một miếng nhỏ của tấm chắn sau. Phía sau xe được gắn đèn đuôi LED.
Theo Hellforleathermag