Trước đó, tại chặng Thổ Nhĩ Kỳ GP trong mùa giải F1 2010, giữa Webber và Vettel đã xảy ra va chạm bất ngờ. Sau đó, ban lãnh đạo Red Bull Racing đã quyết định chuyển hệ thống cánh gió mới trên xe của Webber sang cho Vettel tại Silverstone. Đó là lý do khiến tay đua người Úc cho rằng Red Bull Racing đã thiên vị Vettel.

Bằng chứng cho sự cay cú bắt đầu xuất hiện trong lòng Webber chính là câu nói “không tệ cho một tay đua số hai chứ” qua radio khi anh về nhất tại chặng Anh GP. Có thể nói, đây là lời khiêu khích và chọc tức quyết định thiên vị của ban lãnh đạo Red Bull Racing dành cho đương kim vô địch F1.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Webber dường như đã trấn tĩnh lại khi trao đổi với BBC Radi 5 Live: “Tôi nghĩ không có nơi nào tốt hơn Red Bull Racing. Ở đây, tôi được tạo điều kiện khá tốt. Như đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tôi và đội đua có sự gắn bó nhất định. Nhờ quá trình lái cho Red Bull Racing, tôi đã học được rất nhiều điều. Từ sâu trong tâm khảm, tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi đội đua như tin đồn”.

Dù về nhì tại Abu Dhabi nhưng Webber vẫn phải ngậm ngùi kết thúc mùa giải F1 2010 với vị trí thứ 3. Có vẻ như anh đã chấp nhận thất bại và tự hứa sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn nữa trong mùa giải tới.

“Vettel xứng đáng giành chức vô địch mùa giải 2010. Nhưng chắc chắn trong mùa giải tới, cậu ấy sẽ không dễ dàng lập lại thành tích đó. Tôi sẽ tập trung hết sức vào mùa giải tới. Thời hạn hợp đồng của tôi tại Red Bull Racing kéo dài đến hết năm 2011 nên còn nhiều cơ hội để tôi chính phục danh hiệu vô địch”,Webber không giấu tham vọng của mình.

Theo PlanetF1