Sở dĩ Vettel vui mừng như vậy khi trở về với đường đua Heppenheim là bởi từ nhà anh đến đường đua này chỉ có đúng nửa giờ đi ô tô. Một khoảng cách cực gần nên Vettel dường như đã cảm nhận được sức nóng của quê hương đang gọi mình hơn bao giờ hết là điều dễ hiểu. 

“Nhà tôi rất gần đường đua Heppenheim. Trở về với quê nhà, có bạn bè, gia đình đến cổ vũ và đặc biệt tôi có thể về nhà mình một vài hôm. Không còn gì tuyệt vời hơn. Ngày bé tôi đã thường đến đây để xem và giờ tôi là một phần của nó.” Vettel chia sẻ. 

Dự đoán sẽ có khoảng 120.000 khán giả tại quê nhà của Vettel sẽ đến để cổ vũ cho 6 tay đua người Đức và chắc chắn Vettel sẽ được ưu ái hơn cả vì nhà anh ngay gần đó. 

Cách đây vài hôm, khi các đội đua cập bến Heppenheim, đã có hàng nghìn khán giả cỗ vũ cho tay đua đội Red Bull.  

Ngay chính Vettel cũng không khỏi bất ngờ trước sự đón tiếp của các khán giả quê nhà, tay đua người Đức cho biết: 

 “Đó là một sự thành công, không khí ở đây thật tuyệt vời. Tôi muốn cho mọi người một cái gì đó ở nơi đây. Chắc chắn tôi sẽ không làm mọi người thất vọng”. Vettel nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh việc vui mừng vì được trở lại quê nhà thi đấu trong một chặng đua, Vettel cũng không quên nhắc đến người đồng hương “huyền thoại” Schumi. 

“Nếu bạn là anh ấy sau ba năm không cầm cương thì sẽ thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Xe khác, đội khác, lốp khác… có quá nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng tôi tin anh ấy sẽ làm được điều gì đó khi trở về quê nhà. Những chữ sợ hãi, thiếu quyết liệt tôi hoàn toàn không thấy hiện lên khuôn mặt của anh ấy.” Vettel hào hứng khi nói về Schumacher.

 

Theo Autorace