Không ai có thể phủ nhận sức mạnh của Sebastian Vettel. Tuy nhiên, chính bản thân tay đua trẻ người Đức lại nghĩ mình khó có thể vô địch trong mùa giải năm nay.
“Một vài người cho rằng tôi sẽ thống trị giải vô địch F1 năm nay. Tuy nhiên, khó có thể khẳng định được điều đó. Bản thân tôi cũng thấy mình khó có thể làm vua trên đường đua từ đầu đến cuối mùa giải”, Vettel cho biết.
Thực tế, trong hai chặng đầu F1 2011, Vettel chưa có đối thủ xứng tầm. Hamilton và rồi Jenson Button dù rất cố gắng nhưng cũng không làm được gì nhiều ngoài việc chấp nhận vị trí thứ 2 chung cuộc. Ở chặng đầu, Vettel đã khuất phục được Hamilton. Ở chặng 2 là Malaysia GP, Vettel cũng không dành cho Button bất kì một cơ hội nhỏ nhoi nào.
Tuy nhiên, Vettel lại tỏ ra khá cẩn trọng khi đưa ra những nhận định của mình. Rút kinh nghiệm từ mùa giải năm ngoái khi anh đã gặp phải khá nhiều bất lợi bất ngờ như hỏng bugi hay những lỗi “lãng xẹt” khác.
Đặc biệt, Vettel tỏ ra khá e dè so với đối thủ Alonso khi tay đua người Tây Ban Nha chỉ chịu thua ở chặng cuối mùa giải năm ngoái nhờ Petrov cản đường thành công. Nếu không, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
“Hãy nhìn năm ngoái Alonso đã trình diễn như thế nào. Anh ấy là một đối thủ nặng ký mà tôi không thể coi thường”, Vettel đánh giá rất cao Alonso của Ferrari dù cho tay đua này vẫn đang lẹt đẹt ở giữa top 10.
Trong khi đó, khi nhắc đến đối thủ sát sườn Jenson Button, người vừa chính thức bước lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, Vettel cũng cho rằng Button dù cho là cựu vương của tận năm 2009 và thi đấu không tốt trong những chặng đua gần đây nhưng tay đua này là một đối thủ tiềm ẩn khó lường.
Về phía Button, anh cũng tỏ ra rất tôn trọng đối thủ của mình dù cho Vettel còn ít tuổi: “Vettel đã có trong tay 50 điểm, xe đua mạnh và một đội ngũ hỗ trợ cũng cực kì chuyên nghiệp. Mọi nẻo đường dường như đều ủng hộ Vettel. Tôi biết đối đầu với Vettel là không dề dàng nhưng trên đường đua không có đường lùi. Cá nhân tôi và McLaren chỉ có cách tiến lên phía trước. Nếu không may, Vettel không thể hoàn thành chặng đua sắp tới và may mắn hơn là nếu tôi thắng thì lúc đó cục diện sẽ có khá nhiều thay đổi. Biết đâu lại như vậy”, Button cho biết.
Về cơ bản, Vettel vẫn tạm thời đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng nhưng không có gì không có thể xảy ra. Đúng như lời Button, nếu như Vettel chỉ cần xảy chân thì 24 điểm dường như không phải là khoảng cách khó san bằng. Tất nhiên, nếu muốn làm như vậy thì trước hết Button phải chiến thắng đã.
Rõ ràng, sự cẩn trọng là điều Vettel luôn tâm niệm hàng đầu ở mỗi chặng đua nếu như không muốn đánh mất ngôi vương của mình. Liệu anh có làm được điều đó hay không? Câu trả lời sẽ có ở những chặng đua tiếp theo của mùa giải 2011.
EspnF1 – Theo PLXH