Kovalainen tham gia vào đội Lotus của McLaren từ đầu mùa giải 2010 và tiếp tục kí hợp đồng với đội trong năm kế tiếp. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, màn trình diễn hết sức thành công của anh năm nay đã biến anh thành “mục tiêu săn đuổi” của các đội khác.

Trong khi đó, Kovalainen một mực khẳng định Lotus vẫn là nơi lý tưởng nhất đối với anh lúc này, và sẽ chỉ rời đi khi nhận được lời mời từ phía các đội danh tiếng nhất. Anh cho biết: “ Tôi phải công bằng với Tony, năm ngoái, tôi đã đồng ý ở lại thêm 2 năm nữa bởi vì một năm đối với tôi là hơi ngắn.Bây giờ tôi đang sẵn sàng kí hợp đồng trong năm tới và thành thực mà nói, đó phải là một trong những ghế đầu trước khi tôi bàn chuyện này với Tony. Và nếu tôi có một vé trong một đội vô cùng danh tiếng nào đó, Tony chắc chắn để tôi rời đi. Còn nếu là vị trí tầm trung, thì tôi thực sự không muốn đề cập đến. Đội của tôi có thể tạo ra bước nhảy vọt trong mùa giải sắp tới và tôi rất vinh dự được là một phần trong đó.”

Anh cho biết thêm: “ Tôi đang có một vị trí và mối quan hệ rất tốt với đội bởi vì tôi đã ở đây ngay từ những ngày đầu. Chính vì vậy, hiện tại tôi không có liên lạc với bất kì ai và nếu có thì đó phải thật sự nghiêm túc. Chúng ta cần phải biết mình đang đi đâu, và tôi tin vào những bước đi tiếp theo của đội. Vào thời điểm này, không có nơi nào có thể có sự hỗ trợ tốt hơn ở đây. Tôi có khả năng để khảng định mình ở một vị trí nhất định trong đội, không phải vì tôi là bạn tốt của Tony, mà bằng chính thực lực của mình.”
 
img

Kovalainen rời McLaren sau hai mùa giải khó khăn giống như người đồng đội của Lewis Hamilton, và Finn cũng thừa nhận rằng anh thiếu tự tin trong suốt thời gian đó. Việc chuyển sang Lotus như là một khởi đầu mới đối với anh và quyết điịnh trên là hoàn toàn sáng suốt.

Anh nói: “ Tất cả sự việc này trong sự nghiệp  của tôi đang dần quay lại một lần nữa, sau  Renault và  McLaren, mọi thứ đều không hoạt động và rõ ràng là tôt không đủ khả năng để có được kết quả như mọi người mong đợi. Tôi hiểu thêm về chính bản thân mình, tôi nhận ra mọi thứ không nên thế này, lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn trước đó. Tôi hoàn toàn mất hết tự tin, và đó là lý do tôi muốn trở lại điểm xuất phát, làm lại từ đầu, lấy lại sự tự tin và mọi thứ sẽ dần đi theo hướng tích cực hơn. Bãi tập là nơi lý tưởng với tôi ngay lúc này đây.”

Anh cho biết thêm: “Tôi cảm thấy các màn trình diễn đang khá tốt. Tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày còn ở McLaren/Renault, cảm giác như không làm việc. Tôi không trình diễn được như những gì mà đánh lẽ ra tôi phải làm được, ở đây tôi không được thoải mái và dường như  cả bãi tập bây giờ cũng không dễ dàng gì với tôi. Tôi đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều thứ và sau đó đúc kết lại các quan niệm mới. Bây giờ thì có lẽ là tôi đang đi đúng hướng vì mọi thứ đều rất ổn. Tôi thấy thoải mái hơn khi mọi thứ ở đúng vị trí vốn có của nó. Đã đến lúc tôi đưa ra những kết luận cuối cùng.”

Kovalainen cho biết anh rất hài lòng với sự tiến bộ của Lotus từ đầu năm vừa qua. Nhưng Finn vẫn kiên quyết rằng cả đội và anh đều phải đạt được bước tiến đáng kể trong năm 2012.

“Điều đó chính xác như những gì Tony nói với tôi vài năm trước. Khi tôi còn làm việc với Mike, khi mà những chàng trai và nhà máy vẫn ít và hầu như là không có. Quan niệm lúc đó của tôi có sức thuyết phục và có vẻ thực tế, và chúng tôi gần như là làm đúng theo như vậy. Đó không phải là việc chúng tôi giành chiến thắng trong cả hai năm, mà nó mới đang dần từng bước được chúng tôi thực hiện. ”

Anh tự hào nói: “Có thể năm ngoái chúng tôi vẫn còn non nớt, năm nay cũng vậy, nhưng sang đến năm sau, chúng tôi có thể được coi là có kinh nghiệm và cần đạt được những bước tiến nhất định. Tôi đã sẵn sàng trước bất kỳ thử thách nào, tôi rất mong chờ điều đó vì hiên tại tôi vô cùng thoải mái giữa những người đồng đội của mình. Và điều quan trọng nhất, tất cả mọi người đều đang sung súc đón chờ thử thách mới. ”
 
Theo autosport