Chúa sẽ che chở Honda?
(AutoPro) - “Trùm” Bernie Ecclestone và “trùm” Max Mosley đều khẳng định chủ mới của Honda F1 sẽ xuất hiện trong nay mai.
Hai cây cao bóng cả của làng đua tốc độ đang rất tự tin với kế hoạch “trục vớt con thuyền Honda”, mặc dù chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa trận đấu mở màn mùa giải 2009 tại Úc sẽ bắt đầu, và hiện tại vẫn chưa thấy le lói chút tín hiệu nào về giải pháp gỡ rối cho sự kiện gây sốc Honda rút khỏi F1.
Khi được hỏi khả năng đội đua có trụ sở tại Brackley sẽ thực hiện màn biểu diễn “bình mới rượu cũ” để xuất hiện ở Melbourne trong một cái tên khác, trùm Bernie Ecclestone không hề do dự khẳng định với hãng thông tấn Đức PDA: “Tôi nghĩ như vậy. Tôi tin điều đó sẽ trở thành hiện thực”.
Chủ tịch FIA, Mosley cũng phát biểu tương tự trước các phóng viên trong cuộc họp báo tại London hôm thứ Năm vừa rồi. Ông đưa ra xác xuất 70% về sự xuất hiện của phép màu giúp hồi sinh Honda.
Mosley tin rằng cố gắng mà những nhà quản lý của đội như Nick Fry và Ross Brawn đang thực hiện nhằm tìm kiếm một bàn tay nâng đỡ sẽ mang lại kết quả tích cực. Vị Chủ tịch FIA cho biết mình “linh cảm” thấy điều đó.
"Họ sẽ thành công. Cả hai đều là những người có khả năng”, Mosley nói. “Họ biết cách chờ đợi và túm lấy cơ hội khi nó đến”.
Giống như Ecclestone, Mosley nhấn mạnh việc F1 thu hẹp chỉ còn 18 xe thi thố trong mùa giải 2009 sẽ không gây ra nhiều thiệt hại. Đồng thời, ông thông báo FIA có thể thực hiện kịch bản mới cho năm 2010 với trọng tâm là sự xuất hiện một đội đua nhỏ đủ sức cạnh tranh, nhưng lại không làm mất quá nhiều tiền.
Mosley tin tưởng vào hướng đi của mình, bởi như ông nói “thời buổi các tỉ phí ném tiền qua cửa sổ đã qua lâu rồi”...Còn về số phận Honda, sẽ thật đáng buồn nếu đội đua từng xuất hiện từ năm 1964 này hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ F1.



Xuất hiện rất sớm trong Công thức 1, Honda RA272 là chiếc xe đua Nhật Bản đầu tiên giành chiến thắng tại một giải Grand Prix (GP Mexico năm 1965)
Tổng hợp