Mặc dù phải "xì" ra khoản tiền không nhỏ khoảng 250.000 euro (400.000 USD) cho hai tuần vàng ngọc tại Trung Đông để thực hiện những thử nghiệm với chiếc xe đua mới, hôm thứ Tư vừa rồi đã trở thành ngày đen tối khi 3 đội đua Công thức 1 đành tạm gác mọi hoạt động do sự cố không mong đợi từ tự nhiên.  
 
Đèn trên đường pit “nhuộm” màu đỏ, và cả trường đua quốc tế Bahrain International Circuit chìm trong sự im lặng chết chóc sau khi một trận bão cát khủng khiếp “tác nghiệp” ngay tại vùng sa mạc quanh điểm hẹn Sakhir, buộc đấu trường này phải đóng cửa lúc 9h40 theo giờ địa phương.  
 
Tầm nhìn xung quanh đường đua và khu vực kỹ thuật giảm xuống bằng 0, thậm chí trực thăng cứu hộ cũng ngậm ngùi không thể cất cánh. Điều này cho thấy sức mạnh hủy diệt từ tự nhiên thừa khả năng khuất phục nhẹ nhàng những siêu chiến mã - con của thần gió. 
 
Ferrari, BMW Sauber và Toyota không hẹn mà gặp tại Bahrain. Lý do chính là để tránh những cơn mưa châu Âu ở đường thử Jerez. Tuy nhiên thời tiết Trung Đông có vẻ cũng không ủng hộ khi sương mù dày đặc từng đón 3 đội đua ngay trong sáng thứ Ba vừa rồi. 
 
Các tay đua Felipe Massa, Robert Kubica, Timo Glock đã được lên kế hoạch tiến hành thử xe đúng vào thứ Tư chắc khó vui vẻ nổi với món quà này của sa mạc...Trong khi đó, tại Tây Ba Nha, thứ Tư lại là một ngày khô ráo, đầy nắng, rất lý tưởng cho 5 đội đua khác “sát hạch” xe mới trên đường thử Jerez...  
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 

                                                                                                                      Theo F1 live