Một đợt cách đây 2 tháng, dân tình bắt đầu rục rịch từ quê lên thành phố để quay trở lại nhịp sống bình thường mới, tìm kiếm các đồ đạc, phương tiện đã lâu không sử dụng. Cũng đợt đó, dân mạng được chứng kiến nhiều pha tủ lạnh, xe cộ bị “bỏ quên” mấy tháng trời, khung cảnh đồ ăn bị mốc, sinh giòi, rau củ nảy mầm, cây cối mọc um tùm… gây ám ảnh.

Nhưng “trùm cuối” có lẽ chưa thể chọn ra khi vẫn còn nhiều trường hợp các phương tiện, đồ đạc bị để lâu ngày không sử dụng tới trong đợt dịch này. Điển hình như những chiếc xe khách, xe du lịch… gần như đến nay vẫn chưa được hoạt động lại. Một bác tài mới đây đã đến kiểm tra chiếc xe chở khách du lịch của mình sau nửa năm đỗ tại bãi vì nghỉ dịch, cảnh tượng tá hoả!

Xe chở khách du lịch đỗ tại bãi nửa năm vì nghỉ dịch, bác tài đến kiểm tra thì tá hoả, phát hiện một thứ không ngờ kẹt ở bánh xe - Ảnh 1.

Chiếc xe chở khách du lịch đỗ tại bãi nửa năm bị “xâm chiếm” bởi cây dại.

Cây dại, cỏ đã mọc bám kín phần dưới của xe, đang “mon men” trèo lên trên, một vài bụi đã mọc cả bên trong buồng lái. Không chỉ vậy, khi đi tới phần bánh xe kiểm tra, tài xế đã phát hiện ra một thứ bất ngờ.

Xe chở khách du lịch đỗ tại bãi nửa năm vì nghỉ dịch, bác tài đến kiểm tra thì tá hoả, phát hiện một thứ không ngờ kẹt ở bánh xe - Ảnh 2.

Những quả bí đang mọc qua các khe bánh xe đã lớn tới mức này.

Không rõ vì sao có bao nhiêu chỗ để phát triển, những quả bí dại lại “chui” vào các vị trí khó khăn như vậy để mọc. Dù thích mắt nhưng vẫn là một nỗi buồn của bác tài vì giờ giải quyết chỗ cây dại đã đủ mệt, lại phải thêm việc gỡ bí ra khỏi bánh xe…

Nguồn: Phuonghuynh Nguyen