Xâm phạm vùng đất cấm và tội ác xứng đáng bị trừng phạt! - Ảnh 1.

Theo một nghiên cứu xã hội học từng được công bố vào cuối năm 2015, đa phần những hành vi vô ý thức giao thông tập trung trong nội đô các thành phố lớn.

Nhiều tài xế cho xe vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều ở những nơi giao thông qua lại như "mắc cửi" vì nghĩ rằng họ chẳng thể gặp nguy hiểm, cũng như gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi đa phần xe cộ xung quanh họ đều di chuyển ở tốc độ chậm, không đủ để tạo ra những tai nạn thảm khốc.

Cũng chính vì vậy trong ý niệm của nhiều người, cao tốc – những con đường thẳng tắp, dài hun hút, vắng vẻ và xe cộ đa phần di chuyển ở tốc độ cực cao – vốn là "vùng đất cấm" đối với các hành vi coi thường pháp luật. Bởi lái xe dù có coi thường người khác cũng chẳng mấy ai tự coi thường chính mạng sống của mình.

Nhưng vùng an toàn mong manh đó rốt cuộc cũng đã bị những kẻ vô ý thức, coi thường pháp luật xâm phạm nốt, thậm chí còn "xâm hại" một cách thô bạo.

Xâm phạm vùng đất cấm và tội ác xứng đáng bị trừng phạt! - Ảnh 2.

Vụ việc chiếc Innova lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên rồi bị xe container do tài xế Lê Ngọc Hoàng điều khiển tông thẳng vào đuôi, gây ra cái chết cho 4 người chỉ thật sự đánh thức người dân về sự mất an toàn ở cung đường cao tốc sau khi bản án gây rúng động dư luận dành cho Lê Ngọc Hoàng được công bố.

Rất nhiều người ngô nghê hỏi nhau: Người ta liều lĩnh cho xe chạy lùi trên cao tốc – nơi các xe khác chạy ở tốc độ 100 km/h hay sao?

Thống kê của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh hơn: Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cao tốc trên khắp Việt Nam đã ghi nhận tới… hơn 22.000 phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên cao tốc. Đó là một con số thật sự gây ngỡ ngàng.

Trong hàng nghìn những kẻ coi thường pháp luật đó có những trường hợp thật sự không thể giải thích nổi bằng logic thông thường.

Xâm phạm vùng đất cấm và tội ác xứng đáng bị trừng phạt! - Ảnh 3.

"Phát súng" to nhất giai đoạn đầu năm thuộc về nữ quái xế điều khiển chiếc Hyundai Accent màu đỏ mang biển số 30A-30669, hiên ngang chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vào ngày 12/4/2018.

Qua hệ thống camera giám sát, dư luận được thấy rõ chiếc xe Accent đỏ chạy ngược chiều ở làn cho phép đi tốc độ cao nhất. Vừa đi, chiếc xe vừa nháy đèn báo hiệu cho các phương tiện khác tự né mình ra.

Trong quá trình chạy ngược chiều, nữ tài xế tên L.T.K.A (sinh năm 1976, ở Hà Nội) bị một chiếc xe 7 chỗ chặn đầu. Tài xế xe 7 chỗ mở kính nói điều gì đó với chị ta nhưng vẫn không thể thay đổi được ý chí kiên định của cô.

Sau cuộc trao đổi ngắn gọn, chiếc Accent tiếp tục hành trình đi ngược chiều thêm một đoạn rất dài. Nữ tài xế này sau đó đã bị cảnh sát triệu tập, phạt 7,5 triệu đồng.

Rất nhiều lái xe dày dặn kinh nghiệm cho rằng, nữ tài xế này đã gặp may. Bởi chỉ cần một chiếc xe chạy với tốc độ 120 km/h (tốc độ cho phép trên đoạn cao tốc đó) và tài xế lơ đễnh trong 2-3 giây, khi ngẩng lên bỗng thấy một chiếc xe lù lù tiến về phía mình là chắc chắn tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra.

Xâm phạm vùng đất cấm và tội ác xứng đáng bị trừng phạt! - Ảnh 4.

Những nữ tài xế tiếp tục trở thành nhân vật chính trong năm nở rộ hung thần trên cao tốc khi chỉ sau vụ chiếc Accent chạy ngược chiều đúng 2 tháng, lại có thêm một nữ tài xế khác khác chạy hẳn… xe máy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Chiếc xe máy được xác định là SH-mode sau khi qua trạm thu phí đã xông thẳng vào cao tốc làn ngược chiều và cứ thế tà tà đi bất chấp nguy hiểm. Lại thêm một án phạt tiền triệu và tước giấy phép lái xe vài tháng được đưa ra.

Nhưng 2 chị kể trên vẫn chưa là gì so với nữ quái xế cầm lái chiếc Hyundai i10 màu đỏ, BKS 88A-10994, chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai với tốc độ rất cao. Vụ việc xảy ra vào ngày 10/9/2018.

Chị này bị lực lượng tuần tra bắt tại trận. Sau khi được yêu cầu tấp vào làn khẩn cấp để xử lý, nữ tài xế hồn nhiên thanh minh rằng mình lỡ đi nhầm lối rẽ và cực chẳng đã, đành cho xe chạy ngược chiều để đỡ phải đi quãng đường xa.

Nghĩ rằng lý do này là quá đủ hợp lý, nữ tài xế tiếp tục điều khiển xe quay đầu bỏ chạy theo hướng Lào Cai - Hà Nội. Dân mạng lại được một phen bàn tán xôn xao về chuyện "bán xăng cho phụ nữ có phải tội ác hay không".

img
img

Màn quay đầu, chạy xe ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Và dường như càng về cuối năm, sự liều lĩnh, bất chấp càng tăng lên. Vào ngày 13/11, một chiếc xe tải được phát hiện đang chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào đêm hôm khuya khoắt. Chiếc xe vừa chạy, vừa giương đèn pha sáng quắc làm hoảng hồn các phương tiện đi đúng chiều.

Đến 21/11, thêm một chiếc xe tải khác lao trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Chiếc xe này có lẽ tự cho mình là xe ưu tiên nên anh tài xế cứ lút chân ga mà chạy ngược chiều, ép tất cả các xe đúng chiều phải dạt sang nhường đường.

Xâm phạm vùng đất cấm và tội ác xứng đáng bị trừng phạt! - Ảnh 6.

Sự liều lĩnh leo lên một tầm cao chót vót vào ngày 10/11 khi chiếc container biển số 72C-121.80 hồn nhiên quay đầu đi ngược chiều tại nút giao Quốc Lộ 10, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Chiếc container quay đầu chắn toàn bộ đường, khiến rất nhiều xe phải phanh gấp trong sự ngỡ ngàng. Lái xe là người miền Nam đi ra Bắc, được cho là không quen đường, nên nhận khá nhiều sự thông cảm của cánh lái xe khác. Càng nghĩ càng thấy hài hước.

Trên đây là những vụ việc được các cơ quan chức năng ghi nhận. Còn chuyện xé rào cao tốc thực tế vẫn diễn ra như cơm bữa trong sự khuất mắt trông coi của nhiều người.

Nếu có dịp ghé thăm cao tốc Đại Lộ Thăng Long vào giờ cao điểm, các bạn sẽ chứng kiến cảnh tưởng hàng loạt xe đạp điện, xe máy, xe 3 bánh… hồn nhiên chạy ngược chiều, thậm chí lạng lách trên đường.

Khi mà sự vô ý thức đã xâm phạm vào cả những cung đường mà sai lầm có thể phải trả giá bằng mạng sống, cũng có nghĩa là chúng ta phải chăng đã nhầm tưởng bấy lâu nay về khái niệm "vô ý thức".

Họ - những hung thần trên cao tốc - có thể được gọi là đã mất nhận thức mất rồi.

Xâm phạm vùng đất cấm và tội ác xứng đáng bị trừng phạt! - Ảnh 7.