Trong tình cảnh lạm phát phi mã như hiện nay, 1 USD thực sự không mua nổi nhiều thứ. Thế nhưng, một người may mắn tại New Zealand lại có thể mua hẳn một chiếc BMW 328i đời 1994 với số tiền ít ỏi ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ một sai lầm ngớ ngẩn của đại lý xe Stadium Cars tại Christchurch, New Zealand. Theo đó, thay vì đặt 1 USD làm con số khởi điểm để khách hàng đấu giá, đại lý Stadium Cars lại "bán đứt" chiếc BMW 328i 1994.

Chẳng bao lâu sau đó, một khách hàng có nickname là bignz đến từ Rangiora đã mua chiếc BMW cũ. Ông Mike Nokes, giám đốc đại lý xe Stadium Cars, khẳng định đây là một nhầm lẫn ngớ ngẩn. Tuy nhiên, họ vẫn vui lòng bán chiếc BMW 328i cho vị khách may mắn với giá chỉ 1 USD.

Chẳng cần phải nói, đây quả là món hời đối với người khách kể trên. Được biết, chiếc BMW 328i 1994 đáng lẽ phải có giá lên đến 3.000 USD. Hiện nay, vị khách may mắn đã lái chiếc BMW cũ về nhà.

Theo thông tin trên đại lý, chiếc BMW 328i 1994 được trang bị động cơ xăng 6 xi-lanh, dung tích 2.0 lít. Năng lượng được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS.

Xe thuộc dạng nhập khẩu với kiểu dáng sedan 4 cửa màu xanh. Tính đến thời điểm rao bán, chiếc BMW 328i 1994 đã hoàn thành quãng đường 215.634 km.