Sự hấp dẫn từ chất hoang dã đầy ngẫu hứng của sít đờ ca đã làm cho sự kiện thường niên này vượt ra ngoài khuôn khổ của một bữa tiệc sinh nhật thông thường với nhiều màn biểu diễn và giao lưu đầy lý thú.

“Lúc đầu cũng chỉ định tổ chức trong khuôn khổ các thành viên trong CLB nhưng quả thật anh em từ các CLB khác nhớ ngày sinh nhật đã chủ động gọi điện đăng ký tham dự. Đây thực sự là một vinh dự lớn đối với những chàng trai sidecar chúng tôi”, ông Trần Đắc Thắng, chủ tịch CLB sidecar Hà Nội tâm sự”.

Gần như toàn bộ các CLB motor đã tập trung từ tờ mờ sáng ngày thứ bảy vừa rồi tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để nhập đoàn sidecar Hà Nội cùng di chuyển trên quãng đường 50 km lên dãy Tản Viên.

Dường như tất cả họ đều coi đây không phải là buổi sinh nhật của riêng những tín đồ sidecar, mà là nơi hội ngộ của những chàng trai đầy quả cảm, đam mê, và cũng không kém phần lãng mạn.

Chúng ta cùng xem họ đã làm gì trên ngọn núi mà thủa hồng hoang Sơn Tinh và Thủy Tinh đã từng quyết đấu.
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 1
Thượng sơn từ tờ mờ sương qua những khúc cua dốc nguy hiểm
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 2
 Đến địa điểm hạ trại tại cốt 400 m giữa lưng chừng núi.
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 3
 Bữa trưa tiếp sinh lực cho cuộc thi sidecar vượt địa hình vào buổi chiều 
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 4
Chuẩn bị xe cho cuộc thi được tổ chức giữa đồi thông
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 5
Chiếc cúp vô địch được làm từ pít tông và thanh truyền của sidecar 
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 6
Chủ tịch CLB sidecar Hà Nội hướng dẫn thể lệ cuộc thi
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 7
 Cuộc thi 1,000m địa hình bắt đầu bằng chiếc Ural M67 
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 8
Pha cán đích của anh Vinh "Tân Đảo", đồng thời cũng là người dành giải nhất cuộc thi với thành tích 7 phút.
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 9
Đứng lên nhìn cho rõ
 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 10
Thí sinh già nhất cuộc thi là bác Khuê nay đã hơn 70 tuổi 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 11
Biết sẽ không được giải nên anh chàng này nằm nghỉ trên chiếc Jialing của mình
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 12
Phút ngẫu hững của một sidecar lady 
Sinh nhật sidecar lần IV cùng tuyên ngôn “Ba bánh nó phải thế” 13
Trao cờ luân lưu giữa các CLB trong ánh lửa bập bùng của đêm giao lưu.