Mini đang sử dụng sức mạnh của Internet và mạng xã hội để thách đấu Porsche tham gia vào cuộc đua giữa hai chiếc xe rất không cân sức: Mini Cooper S và Porsche 911 Carrera S. Nếu Porsche đồng ý, cuộc đua sẽ diễn ra tại Road Atlanta vào 2 tuần sau. 
 
img

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng, dễ đi tới nhận định rằng Mini muốn tạo sự chú ý hơn là khát khao một chiếc thắng thực sự. Mini Cooper S là mẫu xe ấn tượng bởi kiểu dáng thanh lịch cổ điển hơn là sức mạnh và tốc độ. Xe trang bị động cơ có công suất 172 mã lực, trong khi đó Porsche 911 là mẫu xe thể thao nổi danh với công suất 385 mã lực và một thiết kế khí động học tuyệt vời. 

Lời thách đấu của Mini nằm trong chiến dịch quảng bá thông qua Facebook và có đăng tải cả trên New York Times. Chủ tịch Mini chi nhánh Mỹ Jim McDowell, trước đó từng làm việc cho Porche, “thách thức” chủ tịch Porche tại Mỹ là Detlev von Platen gặp nhau tại Road Atlanta vào 21/6 với xe và tay đua mà mình lựa chọn. Nếu Porsche thắng, ông McDowell sẽ mặc một chiếc áo phông có dòng chữ “Porche nhanh hơn Mini”.  

Mini dường như không có cơ hội chiến thắng nếu cuộc đua này thực sự xảy ra, nhưng tất nhiên, ai cũng biết điều đó, và Mini không có gì để mất. Các nhà sản xuất ô tô cũng thường hay thách đấu tay đôi, nhưng đối thủ thường từ chối tham gia khi họ biết họ sẽ bị đánh bại, hoặc họ không muốn dính dáng tới chiêu bài đánh bóng thương hiệu của đối phương. Do vậy, dù tình huống nào xảy ra, bên tổ chức thường vẫn sẽ thành công.  

Nhưng Porsche lại tỏ ra quan tâm đến lời thách đấu này của Mini. Steve Janisse, Giám đốc phòng Quan hệ báo chí phát biểu với Jalopnik: Porsche giành chiến thắng trong các cuộc đua nhiều hơn bất kỳ nhà sản xuất nào, với 28000 lần chiến thắng, và nên chăng, chúng tôi đang cân nhắc chiến thắng thứ 28001.

 

 Theo MINI USA