(AutoPro) - Đang đi "xe ôm"...của mẹ, nhưng sẽ tự mua xe bằng tiền của mình, 9x Hoàng Yến - ca sĩ teen nhất trong Sao Mai Điểm hẹn 2008, tâm sự.

Hiện đi “xe ôm”…của mẹ!

Lịch trình một ngày của cô ca sĩ nhí này được bắt đầu vào buổi sáng sớm, cô vẫn đang là học sinh cấp ba vì thế chưa đủ tuổi để tự mình điểu khiển một chiếc xe gắn máy đi học hay đi diễn. Mẹ lúc nào cũng là “xe ôm” của cô, đưa cô đi học, rồi hết giờ đón cô về. Hôm nào đi diễn xa cũng vậy và kể cả là chạy show, mẹ cô luôn ở bên không bao giờ rời bước. Trên truyền hình khán giả thấy một Hoàng Yến tự tin với tiếng hát thì ngoài đời cũng vậy, cô luôn tự tin vì đi đâu cũng ngồi sau mẹ!
Khi đề cập đến chuyện tại sao không “giao nhiệm vụ” này hàng ngày cho bạn trai, Hoàng Yến đỏ mặt lí nhí “em chưa có bạn trai, em còn nhỏ mà”.
…mơ đến lúc được tự lái xe
Sắp tới đây Yến còn nhiều việc phải làm và nhiều kế hoạch cho công việc nữa. Những show diễn, những buổi học kín ngày, mà lúc nào cũng phải phụ thuộc vào người đưa đón, Yến thấy bất tiện lắm, nhưng giờ cũng chẳng biết làm sao, “ai bảo mình chưa đến tuổi nên đành ngồi đếm thời gian trôi qua thôi”.
Và sẽ “…đi xe người lớn cơ!”

Mặc dù bây giờ cũng có những loại xe dành cho tuổi teen nhưng Yến không thích, vì “Yến thích xe người lớn và mong muốn mình thật sự là người lớn cơ”. Hoàng Yến chia sẻ, từ giờ đến lúc được lái xe, Yến sẽ tiết kiệm tiền đi diễn, hy vọng lúc đó tự mua xe mà không phải xin tiền bố mẹ.
Trong năm nay khi mọi việc thi cử xong xuôi, Yến sẽ ra album đầu tay của mình, hy vọng khán giả sẽ đón nhận và cùng chia sẻ, đóng góp ý kiến cho bước khởi đầu của Hoàng Yến.
Hà Anh