Từ TP HCM lên cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về đến Pnompenh mất khoảng 5 giờ đi xe khách là bạn đã đặt chân tới “chợ trời Đông Nam Á” - nơi có thể thỏa mãn nhu cầu của các “thượng đế” với ngân sách cho xe từ 10 USD cho đến cả trăm ngàn USD.
Đến Pnompenh dân mê xe sẽ phải choáng ngợp trước các cửa hàng xe đạp, xe máy và ô tô vì sự đa dạng chủng loại, giá cả; nhưng ở những điểm tập kết xe ở ngoại ô mới là nơi đáng xem và có giá rẻ bất ngờ!
Trước hết chúng ta hãy dạo quanh chợ xe đạp:
Chợ xe thường nằm ở vùng ven đô
Là chợ xe nhưng đây là đầu mối quan trọng phân phối xe không chỉ cho riêng Pnompenh mà cho cả các nước lân cận. Các nhà xuất khẩu xe cũ Nhật Bản thường sang tận chợ để chào hàng
Xe cũ được chuyển về bằng container từ Đài Loan, Nhật Bản
...xếp ngổn ngang trong kho
và ngoài đường
Sau khi được phân loại sắp xếp
Các xe sẽ được định giá theo lô; đây là lô xe giá 25 USD
Với những xe hư hỏng nhẹ, xe cần chỉnh sửa đôi chút...
...và được bày bán ngay
Xe trẻ nhỏ hoặc xe địa hình chất lượng kém có giá trung bình 10 USD
Giá trung bình một chiếc xe ở đây "đổ đầu" 25 USD/chiếc; xe số có líp tầng thêm 10 USD. Hàng độc như chiếc Fujitma trong ảnh có giá 30 USD
Với loại phải sửa nhiều, xe sẽ được tháo rời và thay đồ mới
Căn chỉnh và lắp ráp lại
Sơn tút qua loa
Đánh rửa sạch sẽ để xe "lên phố"
Chuyển xe cho khách bán buôn
Xe từ bãi tập kết về cửa hàng trên phố
Cậu bé này cho biết, ngoài bán buôn, mỗi ngày cửa hàng nhà cậu có thể bán lẻ được 5 đến 10 chiếc
Vậy còn xe máy? 200 USD cho một chiếc xe cà tàng chỉ có máy nổ và thân xe rách rưới cho đến những xe lên tới tiền ngàn USD khiến dân mê xe Việt Nam tất thảy thèm thuồng, tất cả sẽ có mặt trong bài sau: Thiên đường cho dân mê xe máy!
Ảnh Hải Tròn