Kết luận này được chỉ ra bởi các nhà nghiên cứu tại trường Thương Mại John Molson, thuộc Đại học Concordia, Canada. Các nhà nghiên cứu đã tập hợp 39 thanh niên trẻ và cho lái thử hai chiếc xe Porsche 911 Cabriolet và Camry trên 2 đường phố, một đường phố đông đúc và rất nhiều phụ nữ đẹp, một đường phố vắng vẻ. Trên mỗi hành trình, mỗi chàng trai đều được đo mức độ “hưng phấn” trong nước bọt. 

Kết quả cho thấy, dù rằng có sự hiện diện của phụ nữ hay không, mức độ hưng phấn của các chàng trai lái xe Camry không hề tăng lên. Còn với các chàng trai xuống phố bằng chiếc Porsche 911 mui trần, mức độ hưng phấn của họ tăng lên. Thậm chí, khi chàng trai đó lái xe Porsche trên một cung đường vắng vẻ không có bóng hồng nào, mức độ hưng phấn đo được sau khi lái xe vẫn…tăng lên.  

Trưởng nhóm nghiên cứu Gad Saad cho biết: “nói cách khác, chỉ cần cho một chàng trai ngồi vào trong xe Porsche, mức độ hưng phấn của anh ta ngay lập tức tăng lên, dù có ai nhìn hay không.” Phản ứng sinh học này, theo Saad, là một dạng “tín hiệu tình dục”, nó thể hiện rằng những chàng trai ngồi trên xe Porsche muốn “phát” đi tín hiệu với phái đẹp rằng họ anh ta chính là “ứng viên” tiềm năng nhất.
 
img

img

 
TheoAutoBlog