Gabrielle Lewis là một sinh viên trẻ của trường Đại học Akron tại bang Ohio, Mỹ. Để tiện đi lại và học tập, Lewis sử dụng một chiếc Hyundai Elantra đời cũ, ra đời từ đầu những năm 2000. Gần đây, khi đỗ xe gần trường Đại học Akron, Lewis không hề biết chiếc Hyundai Elantra của mình sắp gặp vận đen. 

Hôm đó, ở gần trường của cô có một hội trại thường niên mang tên Sumner Fest 2013. Tuy nhiên, đây không phải là hoạt động do trường Đại học Akron tổ chức.

Hệ quả tất yếu của hội trại chính là hàng loạt sinh viên say khướt và hành động mất kiểm soát. Chiếc Hyundai Elantra đời cũ đã đen đủi lọt vào tầm ngắm của một đám "sâu rượu". Họ ném đồ vật, đạp, đấm và thậm chí lật ngược chiếc xe lại. 

Video ghi lại cảnh chiếc Hyundai Elantra bị "hành hạ".

Sau khi bị đám "sâu rượu" hành hạ, chiếc Hyundai Elantra đời cũ đã bị hư hỏng hoàn toàn. Đáng tiếc thay, công ty bảo hiểm của Lewis lại không đồng ý trả tiền cho những hư hỏng do đám "sâu rượu" gây ra.

"Phải có đến hơn 1.500 người tham gia hội trại", Lewis khẳng định với phóng viên Fox News. "Nhìn đâu cũng chỉ thấy người". Bản thân một người dân sống trên phố Sumner cũng thừa nhận: "Đây là hội trại đông nhất mà tôi từng chứng kiến".

"Tất cả những gì tôi nghĩ đến là cần bảo vệ chiếc xe của mình. Do đó, tôi và một vài người bạn đã vây quanh chiếc xe để mọi người tránh xa nó ra. Thế nhưng, họ quá đông", Lewis giải thích thêm.

Phía cảnh sát khẳng định đang kiểm tra các đoạn video về hội trại được đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Lewis lại không muốn khởi kiện.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phải kiện bất kỳ ai. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn liên lạc với mọi người để xem họ có thể đền tiền cho chiếc xe bị hư hỏng hay không. Nếu phá được xe, họ phải có khả năng đưa nó trở lại tình trạng nguyên vẹn như ban đầu", Lewis cho biết.

Jackie Cahill, một người bạn của Lewis, đã thành lập một trang quyên góp có tên GoFundMe. Mục đích của trang là quyên góp 5.500 USD để sửa xe hoặc giúp Lewis mua một chiếc ôtô khác. Hiện đã có 1.500 USD được quyên góp cho Lewis.