Cơn ác mộng PR của Toyota
Sự cố kẹt chân ga của Toyota là nguồn cảm hứng mới cho các cây cọ châm biếm Mỹ.

Toyota không ngừng tiến tới..."bất chấp phanh của tôi!"

Một tin thật tốt lành là đây không phải mẫu xe kẹt chân ga. Tin xấu đó là hệ thống phanh trên xe Prius

Khởi động bấm nút...Hệ thống hiển thị LCD..."Thế còn phanh thì sao?"

Tổng thống Obama cho biết số lượng việc làm gia tăng đột biến..."vì sửa chữa Toyota"

Xe mới của Toyota năm 2011

Một biểu tượng mẫu mực cho ngành ô tô đã bị biến thái

Xưởng dịch vụ Toyota: "Đây là khiếu nại kẹt chân ga thứ 3 rồi đấy!"

Đảng Cộng hòa: "Này! Tôi nghe một chuyện thật khôi hài là gã Đảng Dân chủ kia đã đâm chiếc Prius bị lỗi của hắn lên cây đấy"

Toyota: Liệu pháp chữa trị béo phì cho trẻ em..."Vậy là cháu phải đi bộ?"

Chơi chữ: Toyota nhớ lại/Toyota thu hồi...

Tiger Woods: Mọi chuyện rắc rối của tôi bắt đầu khi tôi đâm hỏng chiếc Cadillac Escalade. "Ơn Chúa. Đó không phải là một chiếc Toyota"

"Ầm". "Đó chắc hẳn là ngài Chủ tịch Toyota đến để điều trần đây" - "Ông ta đến có vẻ khí sớm"

Quốc hội Mỹ: "Anh đã đợi đến lúc quá muộn để giải quyết rắc rối. Thế anh kinh doanh kiểu gì vậy?" "Còn câu hỏi nào khác không, thưa Quốc hội?"

"Đây là lý do chúng ta đã không gạt tuyết cho chỗ đỗ xe của ngài Toyoda - Chủ tịch Toyota"

Bản tin: "Người dùng xe Toyota có thể bị tăng tốc đột ngột dẫn đến khả năng chết người...". Quảng cáo: "Không một lúc nào khác tốt hơn để mua Toyota". Người tiêu dùng: "Ôi, một cảm giác thật lạ"

Toyota. Không ngừng tiến tới
Theo MSNBC