Làm nghề thiết kế đồ hoạ, Costas Schuler rất mê sưu tập bút. Và anh ta đã nảy ra một ý tưởng độc đáo. Vào một ngày tháng 6/2005, Schuler đã dùng keo silicon để dán những chiếc bút đầu tiên đã qua sử dụng lên chiếc Mercedes-Benz của mình. Sau một thời gian công phu tỉ mỉ, tác phẩm của anh ta được hoàn thành trong tiếng xuýt xoa, tán dương của những người xung quanh.

Schuler đã lái chiếc Mercedes phủ đầy bút của mình dong ruổi khắp nước Mỹ. Và ở đâu, cả chủ lẫn xe cũng được tiếp đón nồng nhiệt. Mọi người lại tặng anh những cây bút đẹp đang còn sử dụng để anh tiếp tục gắn trên xe. Lượng bút phủ trên xe có khoảng hơn 6000 chiếc.

Thật hãnh hiện khi làm chủ một chiếc xe độc nhất vô nhị. Nhưng nó cũng khiến Schuler phải vất vả mỗi khi trời mưa. Gặp mưa, những đầu bút rỉ mực khiến anh phải mất nhiều thời gian rửa xe bằng nước và xà phòng sau đó lau chùi thật nhẹ nhàng những chiếc bút.
 
 
img
Costas Schuler được gọi trìu mến là "Chàng trai bút" (Pen Guy)
 
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 

Theo Pen Guy