Với tất cả chúng ta, con số 1981 không có gì đặc biệt. Nhưng trong cuộc đời một phụ nữ, đây là dấu mốc không thể nào quên. Đó là trường hợp của Teresa Clarke, một phụ nữ Anh 62 tuổi, mẹ của hai người con trai và nay đã lên chức bà. Buổi học lái đầu tiên của Teresa vào năm 1981 cách thời điểm nhận bằng đúng 27 năm.

Với 20 giáo viên hướng dẫn, 29.758 USD học phí và 450 giờ phụ đạo, dường như số phận không ngừng thách thức Teresa Clarke. Bà thất bại liên tiếp ở 12 lần thi chính, 35 lần thi bổ sung và 50 lần thi bất thành sau đó.

Tuy nhiên, con số 13 rủi ro với nhiều người lại trở thành con số may mắn với Teresa. Lần thi thứ 13 với sự giúp sức của cậu con trai riêng, giám đốc điều hành một trường học dạy lái xe, người mẹ kém may mắn cuối cùng được phép sử dụng xe tập lái.

“Tôi không tin nổi khi biết mình đỗ. Cảm giác bất ngờ hạnh phúc khiến tôi đã ôm hôn cả nữ giám khảo”. Teresa Clarke xúc động phát biểu.

Rất nhiều giáo viên hướng dẫn đã từ chối Teresa vì họ không tin bà sẽ làm nên kỳ tích. Người phụ nữ tội nghiệp buộc phải dùng 3 cốc cà phê Ý loại nặng mỗi ngày để bắt mình tập trung hơn. “Tôi sẽ không đầu hàng vì tôi biết một ngày nào đó, nhất định mình sẽ thành công. Giờ đây ngày đó đã đến và tôi thầm cảm ơn số phận”.
 
img
 
Câu chuyện về Teresa Clarke một lần nữa chứng minh giá trị câu thành ngữ : “Có công mài sắt, có ngày nên kim” trong cuộc sống. Trước Teresa, một trường hợp khác lập kỷ lục ở Anh đó là Miriam Hargrave, sống tại Wakefield, Yorkshire, người nhận bằng lái xe năm 1970, sau tổng cộng 40 lần thi.  
 
img
Teresa Clarke, một phụ nữ Anh 62 tuổi, mẹ của hai người con trai và nay đã lên chức bà 

Theo Telegraph, Dailymail