Sáng nay (ngày 15/2, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch) là sáng đi làm đầu tiên của người dân Thủ đô sau chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hơn một tuần lễ. Khắp các ngả đường, góc phố lúc đầu giờ sáng, đâu đâu cũng chỉ thấy người dân ùn ùn kéo nhau ra đường, những chiếc xe buýt lại quay về cảnh đông đúc, chen chúc bên trong.

Sáng đi làm đầu xuân năm mới, ai cũng hối hả, háo hức. Hà Nội sau những ngày yên bình, vắng vẻ dịp Tết, đến hôm nay, như đã trở lại vẹn nguyên với vẻ ồn ào, đông đúc.

Anh Nguyễn Văn Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Sáng nay đến cơ quan chắc chưa phải làm gì nhiều vì đầu năm còn gặp gỡ, hàn huyên rồi chúc tụng nhau. Nhưng buổi đi làm sáng nay thì rất ý nghĩa vì được gặp lại đồng nghiệp sau một thời gian nghỉ lễ khá dài nên dù đang rất mệt, tôi cũng không muốn xin nghỉ".

Ngoài tâm trạng háo hức vì được gặp lại bạn bè, đồng nghiệp và khởi động lại vòng quay công việc trong một năm mới, không ít người vẫn tỏ ra tiếc nuối. Đi trên đường, không ít người vừa lái xe, vừa tự an ủi bản thân và những người đi cùng mình câu nói quen thuộc "hết Tết thật rồi".

"Hết Tết rồi, kể ra cũng hơi chán vì lại phải quay về với guồng quay công việc như mọi ngày. Tôi toàn phải tự an ủi bản thân là không làm việc không được nên mới có động lực thức dậy sớm. Vì hôm nay Hà Nội chuyển rét, chỉ thích chui vào chăn ngủ nướng thêm như mấy hôm nghỉ Tết thôi", chị Minh Hạnh (Long Biên, Hà Nội) nói bằng giọng tiếc nuối.

Dưới đây là những hình ảnh nhóm PV chúng tôi ghi lại được trong buổi sáng ngày hôm nay tại Hà Nội:


Ô tô xếp thành hàng dài trên đường Phạm Văn Đồng.

Ô tô xếp thành hàng dài trên đường Phạm Văn Đồng.


Các ngả đường tiến vào trung tâm Thủ đô trên đường Mễ Trì đều chật kín trong khi đó, hướng đi ra ngoại thành rất thưa thớt.

Các ngả đường tiến vào trung tâm Thủ đô trên đường Mễ Trì đều chật kín trong khi đó, hướng đi ra ngoại thành rất thưa thớt.


Đường Phạm Văn Đồng bắt đầu ùn tắc từ lúc 7h30 sáng.

Đường Phạm Văn Đồng bắt đầu ùn tắc từ lúc 7h30 sáng.


Trong khi đó, ngã tư Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, từ 7h đã bắt đầu nhộn nhịp. Ảnh: Thu Hường.

Trong khi đó, ngã tư Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, từ 7h đã bắt đầu nhộn nhịp. Ảnh: Thu Hường.


Đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) đông đến nghẹt thở.

Đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) đông đến nghẹt thở.


Các phương tiện nối đuôi nhau đổ về hướng cầu Chương Dương.

Các phương tiện nối đuôi nhau đổ về hướng cầu Chương Dương.


Đường Tây Sơn hướng đi về Nguyễn Lương Bằng tắc hàng dài.

Đường Tây Sơn hướng đi về Nguyễn Lương Bằng tắc hàng dài.


Ô tô chen chúc nhau trên đường Nguyễn Thái Học.

Ô tô chen chúc nhau trên đường Nguyễn Thái Học.


Nhiều xe máy, ô tô lao lên vỉa hè khiến người đi bộ gặp khó khăn.

Nhiều xe máy, ô tô lao lên vỉa hè khiến người đi bộ gặp khó khăn.


Hết Tết rồi nhưng nhiều người vẫn chở theo những cành đào thắm sắc như thế này đến cơ quan để tặng nhau hoặc bày trí cho chỗ ngồi của mình. Ảnh: Định Nguyễn.

Hết Tết rồi nhưng nhiều người vẫn chở theo những cành đào thắm sắc như thế này đến cơ quan để tặng nhau hoặc bày trí cho chỗ ngồi của mình. Ảnh: Định Nguyễn.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ