Rạng sáng nay, tài xế Hồ Đại Dương (26 tuổi) điều khiển xe cứu thương của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chở thi hài ông Cao Văn Nựu (79 tuổi ở Quỳ Hợp, Nghệ An) về quê mai táng. Anh Cao Văn Kính và anh Cao Văn Trung (con trai ông Nựu) ngồi canh linh cữu cha.

Xe đang chạy trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thì mất lái, đâm vào rào chắn bên phải. Cú tông mạnh khiến xe cứu thương quay ngang đường, xe đẩy đặt thi hài ông Nựu cùng 2 người con trai văng khỏi xe.

Anh Kính bị rơi xuống rãnh thoát nước giữa đường và chết tại chỗ. Còn anh Trung và lái xe Dương bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm vuông góc với lề đường, đầu nát bét, bánh trước và bánh sau bị nổ, dụng cụ y tế văng ra ngoài. Chiếc xe đẩy đổ nghiêng nằm bên lề đường. CSGT và các lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu cho thấy, không có dấu vết va chạm của xe cứu thương với các phương tiện giao thông khác.
 
Theo vnexpress