Hàng ngàn hành khách đã bị đánh thức lúc nửa đêm vì một tài xế “ăn vạ” giữa đường, cho rằng kính cửa xe bị ném vỡ!
Hàng trăm xe ô tô đã phải dừng giữa đường, gây tắc nghẽn cục bộ lúc 0h ngày 1/5/2009 vì một chiếc xe trộn bê tông mang BKS 26K - 6453 đứng giữa đường (đoạn Km 65, hướng Yên Châu – Sơn La).
Theo lời kể của nhiều hành khách, chiếc xe 26K-6453 đã bị thanh niên địa phương ném vỡ cửa kính bên trái (phía cửa lái xe ngồi) nên đã dừng lại giữa đường để đợi cơ quan chức năng địa phương đến giải quyết.
Rất nhiều hành khách, vì tò mò đã xuống tận nơi kiểm tra. Nhiều người sử dụng đèn pin cá nhân để kiểm tra cửa kính của chiếc xe trộn bê tông này. Thế nhưng, sau một thời gian kiểm tra, hành khách phát hiện chiếc xe chỉ bị sứt một mảng kính nhỏ. Hai bên cửa xe chốt khóa, trong xe tắt điện tối om khiến người ta tưởng lái xe đang đi giải quyết sự việc.
Hàng trăm xe ô tô phải dừng lại lúc nửa đêm
Một lúc lâu, tài xế chiếc xe nói trên mới lồm cồm ngồi dậy từ bên trong buồng lái. Khi thấy nhiều người xúm xung quanh, anh tài xế này tiếp tục ngồi xuống ngủ.
Quá bức xúc, hàng trăm hành khách đã lên tiếng yêu cầu lái xe đánh xe sang một bên để nhường đường cho xe lưu thông. Thế nhưng, lái xe này vẫn bỏ ngoài tai.

Đáng chú ý, quãng đường Yên Châu – TP Sơn La đoạn Km 65 cách cầu Tà Vài chừng 4 cây số, không có sóng điện thoại di động liên lạc, và là quãng đường vắng, không có nhà dân. Hàng trăm xe và hàng ngàn hành khách phải cam chịu chờ đợi trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ.
Theo nhiều lái xe cho biết, đoạn đường từ Yên Châu lên Sơn La, thường xuyên tái diễn tình trạng thanh niên địa phương dùng đá ném vỡ cửa kính khiến lái xe chạy qua tuyến đường này bức xúc.