Tại hiện trường, hố có đường kính hơn 1 m, chứa đầy nước. Bánh trái trước chiếc ô tô 4 chỗ nằm lọt nằm bên dưới. Tài xế Trần Thanh Dũng phải nhờ xe cẩu kéo ra chiếc Toyota của mình ra khỏi hố.
 
img
Người dân đứng vây quanh hố "tử thần" chứa đầy nước.
 

Theo tài xế Dũng, gần 20h, trời mưa to, anh lái xe chạy theo hướng từ Đầm Sen lên vòng xoay Lạc Long Quân - Ông Ích Khiêm thì mặt đường bất ngờ sụp xuống, hút bánh xe lọt xuống. Lúc đó, cả vợ con anh ngồi phía sau đều bị nhào đầu về buồng lái và té ngã. Cũng may, không ai bị thương nặng và đã được người dân hỗ trợ kéo ra.

Có mặt tại hiện trường, một cán bộ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh cho biết, đoạn đường bị sụp có hệ thống ống cấp nước D400 bên dưới được xây lấp bởi Công ty cổ phần miền Trung.

Theo Xaluan