11h30, anh Cao Lê Cát (35 tuổi, ở thị xã Dĩ An, Bình Dương) đi xe máy chở vợ Dương Hoàng Vũ Uyên (35 tuổi) và con gái Cao Dương Cát My (2 tuổi) từ đường Đồng Văn Cống qua đường Mai Chí Thọ để ra xa lộ Hà Nội.

Khi xe anh Cát vừa đổ dốc cầu Giồng Ông Tố 2 thì bị xe container chạy cùng chiều phía sau lao lên va vào. Người đàn ông bị hất văng vào lề, còn vợ và con gái bị bánh xe container cán ngang làm cả 2 chết tại chỗ. Tài xế xe container nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến cảnh tượng vợ ôm chặt con gái chết không nguyên vẹn, anh Cát gào thảm thiết. Thấy người đàn ông luôn miệng gọi tên vợ và con, nhiều người đi đường không cầm được nước mắt.
 
Theo Vnexpress