Choi Byung Seung và Chun Ui Bong hôm thứ tư tuần trước đã leo lên tháp điện cao 45 mét gần nhà máy sản xuất ô tô của hãng này tại thành phố càng Ulsan, liên tục kêu gào và phất cờ thu hút sự hiếu kỳ của hàng nghìn cư dân tại đây. 

“Chúng tôi đã ăn, ngủ và đi kể cả vệ sinh ngay trên này cả tuần nay rồi”, Cho hét lên trong điện thoại di động với một phóng viên phương Tây đứng ở dưới tối hôm qua.

“Chúng tôi chỉ xuống đất khi nào cái công ty chết tiệt này đồng ý cho hàng nghìn công nhân hiện đang làm bán thời gian chuyển sang toàn thời gian”,  Choi quả quyết.

img
Hai công nhân của Hyundai Motors cố thủ trên cột điện cao thế bày tỏ sự phản đối 

Hai gã liều mạng này tá túc trên hai giá đỡ gỗ  khoảng 2.4 mét vuông treo lơ lửng ở tháp điện và cầm cự qua ngày bằng nước và thức ăn của công đoàn nhà máy tiếp tế. Hàng ngày những bịch ni lông đựng chất thải của hai công nhân này vẫn được đại diện công đoàn mang đi đổ hộ. 

Choi cũng là một công nhân thời vụ và  đã từng bị Hyundai sa thải hồi 2005 vì những đòi hỏi tương tự. 

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc và thứ năm thế giới hiện có khoảng 7.000 công nhân thời vụ với mức lượng và trợ cấp thấp hơn nhiều so với công nhân chính thức. Gần đây bản thân Hyundai đã từng phải xuống nước với Bộ Lao Động nước này khi hứa sẽ chuyển 3,000 công nhân thời vụ sang toàn thời gian vào năm 2016. 

Choi nói qua điện thoại từ trên cao là anh ta đã quá mệt  mỏi với xin xỏ và kể cả kiện tụng với hết ban này bộ kia về việc này, và đây là lúc cần làm cái gì đó mạnh mẽ hơn.

“Nếu Hyundai còn cứng đầu, chúng tôi sẽ ở trên cái tháp này thêm vài tháng nữa cho dù vài tuần nữa là tuyết sẽ rơi”, người đàn ông 38 tuổi chốt lại trước khi kết thúc cuộc điện đàm.