Trong vai một nhân viên đang tìm mua ốp lagiăng, cần gạt mưa cho chiếc “xế hộp”, chúng tôi tìm đến phố Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng. Nơi đây vốn được mệnh danh là “chợ trời”, chuyên mua bán phụ tùng ôtô, đồ ăn cắp. Dựng vội xe ở vỉa hè, chúng tôi ghé vào tiệm Hiếu Huyền. Khi chúng tôi hỏi cần mua một cặp cần gạt mưa của xế hộp Honda Civic đời 2.0, anh chủ quán đáp vội: “600.000 đồng hàng tàu, nếu hàng secondhand giá 1,2 triệu. Đảm bảo hàng chính hãng”. Theo quan sát của chúng tôi, chiếc cần gạt nước đã cũ tuy nhiên theo lời của chủ tiệm thì “hàng cũ là hàng xịn vì nguồn này “vặt” từ các nơi về”. Trong tiệm bày bán la liệt các phụ tùng từ gương, tem, củ kính, nhãn mác các loại đời xe, đủ các loại cũ và mới.

Lấy cớ không vừa ý với cặp cần gạt nước của xe, chúng tôi tiếp tục ghé sang tiệm Thanh Mai, đối diện bên kia đường. Cũng với câu hỏi trên, câu trả lời mà chúng tôi nhận được là giá 1,5 triệu đồng. Trong khi đó, 4 chiếc ốp lagiăng có giá 400.000 đồng, và cũng với câu trả lời chắc nịch: “Đảm bảo hàng chính hãng”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề: cần bán một cặp cần gạt mưa mới “vặt” được tối qua của hãng Honda, chị chủ quán thản nhiên đáp: “Em cứ mang ra đây, chị mua. Hàng này mấy hôm nay đang lên giá vì “sốt”. Em có bao nhiêu chiếc, chị mua bấy nhiêu”.

Cùng lúc đó, chủ nhân của chiếc xế hộp Camry 2.4 đời 2000 mang BS: 30H-4528 cũng vừa ráp xong một cái gương với giá 2 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Tịnh, chủ nhân của một chiếc xế hộp Mercedes màu đen, đời 2005 cho biết: Từ ngày mua xe đến giờ, cứ dăm bữa nửa tháng anh lại đến các tiệm chuyên mua bán phụ tùng, linh kiện ôtô ở phố Đồng Nhân để đi săn hàng của mình bị trộm “vặt cổ”. Ở đây muốn mua thứ gì cũng có, toàn là đồ ăn trộm được mua bán lại qua tay.

Phần lớn các xế hộp tìm đến phố Đồng Nhân đều có chung một bệnh là bị mất các phụ kiện kèm theo và hầu hết khi ra về đều thỏa mãn với các linh kiện được lắp ráp mặc dù phải chi ra một khoản tiền... oan. Có nhiều người tới đây ráp linh kiện bị mất trộm ở xe, khi nhận ra linh kiện đó là của mình bị trộm nhưng cũng phải “ngậm bò hòn làm ngọt”, móc tiền túi ra trả vì không có bằng chứng.

CƠ QUAN CHỨC NĂNG NÓI GÌ?

Theo thống kê của phường Đồng Nhân, trên địa bàn có khoảng 170 tiệm, cửa hàng mua bán, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh hoạt động có liên quan đến ôtô nhưng lại có rất ít tiệm có quy mô lớn, có gara ôtô đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Phần lớn là các tiệm có quy mô nhỏ tuy nhiên những tiệm cóc này lại là nơi cung ứng, phân phối nguồn hàng cho khách.

Việc xử phạt các đối tượng mua, bán phụ tùng ôtô ăn cắp rất khó vì cán bộ phường không bắt được quả tang. Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi thì nhiều tiệm mua bán phụ tùng, linh kiện ôtô trên phố Đồng Nhân lại mua cả tủ kính để trưng bày cho khách xem các linh kiệm song việc trưng bày này thực chất chỉ là dùng để đánh lừa các cơ quan chức năng khi họ tới kiểm tra. Còn “hàng” chỉ khi nào khách đồng ý mua họ mới lấy từ trong nhà ra hoặc gọi điện cho người mang tới.

Công an phường, đội quản lý thị trường thành phố vẫn biết tình trạng mua bán phụ tùng ôtô không rõ nguồn gốc, xuất xứ và đồ ăn trộm ở phố Đồng Nhân, Nguyễn Công Trứ song vì lực lượng mỏng nên rất khó để kiểm tra, bắt quả tang. Mới đây, công an phường đã kiểm tra phát hiện và xử phạt 4 cửa hàng mua bán phụ tùng ôtô ở phố Đồng Nhân vì không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phùng Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng cho biết: Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, buôn bán phụ tùng ôtô không mua bán, tàng trữ hàng hóa, phụ kiện không có nguồn gốc và sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan công an để xử lý.
 
Theo CA TPHCM