Một nhóm các công nhân quá khích đã đập vỡ cửa kính, đốt lốp xe, gây ra một số vụ nổ tự chế tại nhà máy Cologne, Đức.
Khoảng 200 công nhân Ford đã thực hiện cuộc đi bộ biểu tình kéo dài 75 dặm từ Genk, Bỉ cho tới Cologne, Đức vào thứ 4 vừa qua để phản đối nhà sản xuất ô tô Mỹ này đóng cửa 2 nhà máy tại châu Âu.
Ban đầu, cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình nhưng nhanh chóng biến thành bạo động khi một nhóm đeo mặt nạ đã đột kích nhà máy cologne, đập vỡ các cửa sổ, đốt lốp xe hơi và gây ra một vài vụ nổ tự chế.
Lực lượng cảnh sát nhanh chóng được huy động đến hiện trường, và ngay lập tức được “chào đón” bởi chất nổ tự chế và đạn tự chế. Cảnh sát đã trấn áp được nhóm quá khích, nhưng 3 người trong số họ bị thương.
Báo Đức Hamburger Abendblatt cho biết 10 kẻ bạo động đã bị bắt, trong đó một người đàn ông 39 tuổi được cho là đã cầm đầu nhóm bạo động. Người này sẽ bị buộc tội phá hoại tài sản, gây thương tích cho người khác và sử dụng chất nổ trái phép theo luật Đức.
Ford phát đi tuyên bố rằng họ thấu hiểu sâu sắc mối lo ngại của những công nhận biểu tình, nhưng không đồng tình với cách thức của họ.
“Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu những hậu quả mà việc đóng cửa nhà máy (Genk) mang lại cho các công nhân và gia đình của họ”….”. “Chúng tôi cũng rất thất vọng vì các công nhân đã vi phạm luật tại nhà máy Cologne.”
Cảnh sát trưởng của lực lượng cảnh sát Đức được huy động cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự và cho rằng những hành động bạo lực như vậy là hoàn toàn không cần thiết.
Tuy vậy, Ford không tiết lộ họ có kế hoạch khởi kiện những người biểu tình hay không.