C. Ronaldo – mất Ferrari đã có Bentley
(AutoPro) - Không còn thời gian để thương tiếc chiếc Ferrari màu đỏ mới cứng của mình, Ronaldo đã tươi tỉnh trở lại với Bentley Continental GT Speed.
Với bộ sưu tập của mình thì mất một chiếc Ferrari không phải là vấn đề quá lớn đối với Ronaldo, khi đang ở trong chiếc Bentley mua hồi tháng 9 năm ngoái, anh đã chào cánh phóng viên bằng biểu tượng bình an, thậm chí còn lè lưỡi nữa.

Sau vụ tai nạn, anh đã gọi điện về cho gia đình ở Bồ Đào Nha và thông báo rằng anh vẫn ổn, anh cũng giải thích nguyên nhân mất tay lái là do một vết dầu loang trên đường. Nhưng anh lại đang đi quá tốc độ cho phép trong đường hầm gần Manchester vốn khét tiếng trong giới đua xe.
Ronaldo quả là may mắn khi bước ra khỏi chiếc xe dập nát mà không hề hấn gì, cứ nhìn vào chiếc xe thì biết nó đã phải gánh chịu những gì từ hậu quả của cú đâm xe ngoạn mục này. Nhưng có vẻ như anh lại gặp vấn đề từ chuyện tiền bảo hiểm, báo chí đã gọi anh là Cầu thủ không thể bảo hiểm được.

Hãng môi giới bảo hiểm lớn nhất nước Anh AA cho biết họ sẽ không bán bảo hiểm xe cho anh nữa. Người phát ngôn của hãng tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về những nguy cơ khi bán bảo hiểm cho các cầu thủ, và cũng không hẳn chỉ là do những hành động của họ ngoài sân cỏ.
“Không còn đơn thuần là giá trị của chiếc xe nữa, nếu chúng tôi bán bảo hiểm cho họ, cứ thử tưởng tượng có ba cầu thủ ngoại hạng đi trên cùng một chiếc xe, và họ bị thương chút xíu nhưng lại ảnh hưởng đến khả năng thi đấu, chúng tôi sẽ sạt nghiệp nếu trả bảo hiểm cho họ, nhưng cũng khó sống sót với khoản tiền bồi thường vì phá hợp đồng.”
Vậy mà một công ty bảo hiểm khác, hãng Adrian Flux lại hồ hởi tuyên bố mọi thứ đều có thể. Giám đốc hãng, ông Gerry Buck cho biết “điều này chỉ phụ thuộc vào việc anh ta sẵn sàng mua bảo hiểm cho chiếc xe của mình với giá bao nhiêu, theo tôi thì cái giá tối thiểu chấp nhận được là 40.000 bảng.”
Có lẽ Ronaldo cũng phải nghĩ về khoản bảo hiểm cao như vậy, vì ai chắc được nếu gặp tai nạn lần nữa liệu anh có may mắn được như vậy không.

Theo DailyMail