Nhiều runner đã thể hiện tình yêu nước nhân dịp Đại lễ A80 bằng cách "vẽ bản đồ" hình chữ S bằng những cung đường chạy.
Hôm nay (2/9), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) đang diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Đại lễ A80 là dịp đặc biệt quan trọng, trong thời gian vừa qua, tinh thần yêu nước là điều luôn sục sôi trong mỗi huyết quản người dân Việt Nam. Trong không khí đó, mỗi người đều có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau.
Với những người có sở thích và luyện tập bộ môn chạy bộ (runner), hoàn thành việc vẽ bản đồ hình chữ S và biển đảo quê hương bằng những bước chạy là điều ý nghĩa hơn cả.
Anh Nguyễn Đăng Việt (Hà Nội) là người đã duy trì thói quen này mỗi dịp lễ lớn như Giải phóng miền Nam 30/4 hoặc Quốc khánh 2/9 từ năm 2021 cho đến nay. 2 tháng trước thềm Đại lễ A80, anh Việt đã lên ý tưởng "Bản đồ Việt Nam giữa lòng Hà Nội" và bắt tay vào những công đoạn đầu tiên của mình.
Anh Nguyễn Đăng Việt có thói quen chạy bộ vẽ hình bản đồ hình chữ S nhiều năm. Ảnh: NVCC
Trong suốt thời gian đó, mỗi lần có thời gian rảnh, anh Việt lại cặm cụi tìm hiểu và "dán mắt" vào bản đồ thành phố Hà Nội. Việc vẽ bản đồ trên giấy đến thực tế không hề dễ dàng khi anh phải chạy thử nhiều lần để tìm ra cung đường tối ưu trước khi thực sự chạy cung đường cuối cùng.
"Cung đường hoàn thành bản đồ chữ S mà tôi cùng những người bạn đã thực hiện dài 34km, tượng trưng cho 34 tỉnh thành, 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thể hiện bằng hình số 8 và số 0 tượng trưng cho 80 năm ngày Quốc Khánh. Ngoài ra, hành trình này đi qua (đường) Giải Phóng – (công viên) Thống Nhất – (đường) Độc Lập, như một lời nhắc nhớ về những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc", anh Việt chia sẻ.
Cung đường mà anh Việt đã thực hiện mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Ảnh: NVCC
Trong khi đó, chị Mai Hoa cũng là một runner cùng câu lạc bộ với anh Đăng Việt. "Là một người Việt, tôi mong muốn tham gia cùng Đăng Việt và những người bạn. Đây là cách thể hiện tình yêu nước trong những ngày lịch sử dân tộc", chị Hoa chia sẻ.
Chị Hoa cũng cho biết đây là lần đầu mình tham gia cùng câu lạc bộ nhưng cảm thấy rất xúc động và ý nghĩa khi được vẽ Tổ quốc thân yêu của mình bằng đôi chân và ý chí.


Chị Mai Hoa, anh Đăng Việt và nhiều thành viên câu lạc bộ Rùa Runners đã hoàn thành cung đường đầy ý nghĩa. Ảnh: NVCC
Tại TP HCM, một người khác là anh Trịnh Quốc Cường cũng đã tự mình vẽ nên bản đồ hình chữ S cho riêng mình. Anh Cường cho biết đây là lần đầu tiên mình thực hiện việc này nên gặp nhiều khó khăn từ việc lên ý tưởng đến sắp xếp thời gian. Địa điểm anh Cường thực hiện thuộc TP Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM) trong một chuyến công tác.
Anh Trịnh Quốc Cường. Ảnh: NVCC
"Vì không thông thạo địa hình và gặp thời tiết mưa lớn và trời tối, tôi phải chạy thành 2 lượt khác nhau mới có thể ghép được hình bản đồ chữ S", anh Cường chia sẻ.
Trong đó, quần đảo Trường Sa được thể hiện bằng ngôi sao 5 cánh. Tuy nhiên, vì lỗi hệ thống định vị GPS, anh Cường đã không thể vẽ được quần đảo Hoàng Sa bằng hình ảnh ngôi sao giống quần đảo Trường Sa.
