Hành trình phượt trên chiếc xe Husky 125 Classic đã đi tới ngày áp chót trong tổng hành trình 5 ngày bắt đầu từ Tp Hồ Chí Minh vào 29/4/2018 tới Đà Lạt, qua các rất nhiều cung đường đẹp từ Vũng Tàu, Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang, lên tới thành phố Đà Lạt rồi kết thúc tại điểm cuối cùng cũng là điểm xuất phát vào ngày 03/5/2018.

Ngày đầu trên hành trình từ Hồ Chí Minh tới thị xã La Gi, là những cung đường ven biển tuyệt đẹp thì ngày thứ hai từ La Gi tới Phan Rang lại là cung đường của cát với Bàu Trắng, Bình Thuận... Ngày thứ 3 của hành trình từ thành phố biển Nha Trang lên thành phố ngàn hoa Đà Lạt là cung đường của đồi đèo và cao nguyên, với những khúc cua vặn sườn.

Phượt cùng Husky 125 Classic Tour Đà Lạt - Bảo Lộc: Khám phá những niềm vui bất ngờ - Ảnh 1.

Sau những ngày đầu trải nghiệm cảm giác đúng nghĩa dân phượt với đầy đủ các cung đường, cảm giác vặn tay lái qua các khúc cua tới những đêm nghỉ tại lều hay vào resort, sức khỏe và tâm lý của cả đoàn vẫn rất tốt. Thời gian của cả hành trình, toàn bộ các cung đường mà đoàn phượt phải trải qua tuy không quá nhiều nhưng chắc chắn cảm xúc mà cả đoàn có được là rất lớn.

Phượt cùng Husky 125 Classic Tour Đà Lạt - Bảo Lộc: Khám phá những niềm vui bất ngờ - Ảnh 2.

Ấn tượng nhất mà các thành viên trong đoàn muốn chia sẻ với tất cả, đó là sau nhiều ngày vượt qua hàng loạt thách thức phía trước tay lái - căng thẳng đến mức “rụng tim” cả những biker dày dạn kinh nghiệm - các tay lái trong đoàn phượt Husky đều tự tin hơn 100%. Kết hợp uy lực tăng tốc của động cơ Husky đời mới tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến... Vì vậy, việc leo đèo Tà Nung, đèo Prenn len lỏi hàng chục cây số xuyên qua những cánh rừng “cây cao bóng cả”... cũng như bất cứ những ngả đường khó nhằn nào đều trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Ngay cả dân phượt chuyên nghiệp cũng phải choáng ngợp trước “tầng tầng lớp lớp” đường đèo ẩn hiện nhiều khúc cua tay áo “gắt củ kiệu”, nhưng kỹ năng lái càng được hoàn hảo và an toàn tối đa khi điều khiển Husky 2018.

Phượt cùng Husky 125 Classic Tour Đà Lạt - Bảo Lộc: Khám phá những niềm vui bất ngờ - Ảnh 3.

Những con đường dốc 30 độ, lại thẳng dài miên man ở khu vực các huyện Di Linh, Đức Trọng... thuộc tỉnh Lâm Đồng) đã chứng tỏ sức làm việc mạnh mẽ và ổn định của Husky. Các tay lái thích nhất là xe chạy liên tục với tốc độ cao nhưng máy không bị ì, không bị quá nóng, tiếng nổ vẫn giòn êm đều đặn.

Trong đó, Đức Trọng nằm cách thành phố Đà Lạt 30km về phía Nam, thuộc địa bàn giao thông khá phức tạp với mật độ xe qua lại cao, do phải kết nối giữa quốc lộ 20 và quốc lộ 27. Lượng xe lớn chạy nhanh, nối nhau như toa xe lửa lao ầm ầm trên đường hẹp.

Bên cạnh đó, dân phượt nói chung cần hết sức chú ý là ở cung đường này, khá nhiều xe băng sang đường đột ngột. Rất may là hệ thống phanh của Husky có tác dụng hãm tốc kịp thời, tránh mọi nguy cơ tai nạn.

Phượt cùng Husky 125 Classic Tour Đà Lạt - Bảo Lộc: Khám phá những niềm vui bất ngờ - Ảnh 4.

Chỉ còn một ngày nữa (ngày 3/5/2018) sau khi từ Bảo Lộc về tới đích đến là TP.HCM, mọi người sẽ hoàn thành tốt đẹp chuyến phượt đong đầy kỷ niệm đáng nhớ với chiến mã Husky, kéo dài trong 5 ngày, từ 29/4/2018 đến 3/5/2018. In đậm trong tâm trí các biker sau chuyến đi này là mọi người đã được cầm lái một mẫu xe đáp ứng trọn vẹn đòi hỏi của các phượt thủ, sẵn sàng đồng hành cùng các tay lái đam mê xê dịch đi đến bất cứ nơi đâu.