“Tôi không đến MU để lãng phí thời gian” là tuyên bố của Zlatan Ibrahimovic trên MUTV hôm thứ bảy. Tiền đạo người Thụy Điển nói rằng đã tích lũy được 30 danh hiệu. Nhưng phải nhiều hơn nữa. Anh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể gia tăng bộ sưu tập, vốn đã khá đồ sộ của mình.

Ibra có danh hiệu thứ 31 trong sự nghiệp và đầu tiên với MU.
Ibra có danh hiệu thứ 31 trong sự nghiệp và đầu tiên với MU.

Sau trận đấu đêm Chủ nhật, Ibra nói gì? “Tôi đã có danh hiệu thứ 31”, anh trả lời phỏng vấn của BT Sport, “Tôi cực kỳ hạnh phúc. Đây là lý do tôi đến MU”.

Nói hủy diệt là hủy diệt

Vậy đấy, bạn có thể cho rằng anh ta hợm hĩnh, kiêu căng, tự mãn và thích phô trương. Nhưng bạn phải thừa nhận, anh ta không phải kẻ chỉ nói và bỏ đó.

Phút 83, Ibrahimovic đánh bại Wes Morgan và đánh đầu tung lưới Schmeichel. Pha ghi bàn này tất nhiên không thể so sánh với cú cắt kéo vào lưới Galatasaray nhưng có ý nghĩa quan trọng. Nó mang chiếc Đĩa bạc về cho MU, danh hiệu đầu tiên của thời đại mới.

Arsene Wenger mới đây đã đặt câu hỏi về tương lai Ibra. HLV của Arsenal cảnh báo cựu tiền đạo PSG sẽ gặp khó khăn trong môi trường Premier League. Thế nhưng anh ta lại chứng mình điều ngược lại.

Nhìn cái cách ngôi sao này áp đảo trung vệ tốt nhất Premier League mùa trước, thật khó tin đây là một người chuẩn bị bước sang tuổi 35.

Tại sao Ibra có thể làm được điều đó? Đơn giản vì anh đã từng nói rằng, “Premier League là giải đấu vớ vẩn” và anh sẽ “hủy diệt nó như đã từng làm với Eredivisie, Serie A, La Liga hay Ligue 1”.

Ibra đánh bại Wes Morgan trong pha ghi bàn quyết định.
Ibra đánh bại Wes Morgan trong pha ghi bàn quyết định.

Đúng là tuổi 34 là quá già với một tiền đạo, nhưng Ibra thì khác. Nó hầu như không ảnh hưởng tới anh. Trong một ý nghĩa nào đó, MU... hưởng lợi vì điều này. Bởi khi quỹ thời gian không còn nhiều, Ibra càng chơi với quyết tâm cao độ để chiến thắng. Anh muốn thu gom thật nhiều danh hiệu càng tốt.

Nhà tiên tri hay kẻ đọc trước kịch bản

Năm 16 tuổi, Ibra làm một bài luận tiếng Anh với chủ đề “Bạn sẽ ở đâu trong 5 năm tới”. Anh viết: “Tôi sẽ là cầu thủ nổi tiếng tại Ý, kiếm nhiều tiền để sở hữu căn biệt thự bên bờ biển. Tôi giàu có và quyền lực như Troll (gã khổng lồ có cái mũi to - giống Ibra - trong thần thoại Bắc Âu)”.

Khi khoác áo Malmo, đội bóng vừa rớt xuống hạng hai Thụy Điển, anh nói: “Đội bóng sẽ trở lại hạng nhất sau 1 năm. Còn tôi sẽ tới Inter và tỏa sáng trong 3 năm. Nhưng trước đó, tôi sẽ chơi cho một vài đội bóng khác”. Khi sắp rời đi, anh tâm sự với đồng đội: “Tôi sẽ đến Ajax và tôi biết mình sẽ thành công”.

Tất cả những dự đoán trên đều trở thành sự thật. Malmo lên hạng, anh qua Ajax và để lại đó 48 bàn thắng. Rồi anh đến Juventus, qua Inter và trải qua 3 mùa ở đó trước khi tới Barca với số tiền kỷ lục 59 triệu bảng.

Ibrahimovic có tài tiên tri và đọc trước kịch bản đời mình?
Ibrahimovic có tài tiên tri và đọc trước kịch bản đời mình?

Bây giờ, Ibra không chỉ nổi tiếng ở Ý mà còn khắp mọi nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, cũng trở thành một nhân vật đầy quyền lực, thậm chí vượt xa gã khổng lồ Troll. Anh là vua, một vị Thánh hay Chúa trời, bất cứ tôn xưng cao quý nào mà người ta có thể nghĩ ra để ca ngợi.

Phải chăng Ibrahimovic có tài tiên tri và đọc trước kịch bản đời mình? Không phải. Anh ta có khát khao và tham vọng. Anh đặt ra các mục tiêu rồi bằng mọi cách sẽ hoàn thành.

Nó cũng giống như một lần Malmo gặp Fortuna Sittard năm 2001, HLV có ý định thay anh sau hiệp 1. Ibra tiến lại và nói: “Để tôi trên sân và ông sẽ có 2 bàn thắng”. Y như rằng, 2 bàn thắng đã được ghi.

Vì vậy, một khi ngôi sao người Thụy Điển tuyên bố “không ở đây để lãng phí thời gian”, bạn biết đấy, anh sẽ chỉ rời đi sau khi đã thu gom không ít danh hiệu. Premier League nên lo lắng, và sợ hãi.

Kể từ khi khoác áo Ajax cho đến nay (15 năm), chỉ 2 lần Ibrahimovic trắng tay trong một năm dương lịch. Đó là các năm 2003 (tại Ajax) và 2012 (tại Milan), anh đã không sở hữu một danh hiệu bất kỳ.