Thời điểm cuối năm, người người nhà nhà khăn gói về quê đón Tết. Đặc biệt với những ai làm ăn xa quê càng cảm nhận ngày Tết quan trọng hơn bao giờ hết vì sau tháng ngày “đi xa” - Tết là dịp để trở về. Quãng đường dài, người lựa chọn về bằng máy bay, tàu hỏa..., người đi ô tô, xe máy, chồng chất lỉnh kỉnh thêm đồ đạc.

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh một gia đình 4 người đèo bòng trên chiếc xe máy về quê đón Tết được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chiếc xe nhỏ không đủ chỗ, ông bố khéo tay đã dựng thêm một chiếc lán cạnh hông xe để làm chỗ che mưa che nắng cho một em bé nữa ngồi.

Người vợ ngồi sau vừa ôm con nhỏ, tay bám chắc thanh trụ chống lán để chồng vững tay lái điều khiển xe. Phía đuôi xe vẫn còn buộc thêm thùng bia cùng một số món đồ.

Ông bố dựng lán buộc hông xe máy, chở vợ con về quê ăn Tết

Khoảnh khắc gia đình 4 người quây quần trên chiếc xe nhỏ khiến nhiều người xúc động. Người bố làm trụ cột gia đình, luôn cố gắng giữ tỉnh táo trên quãng đường xa trăm dặm, tự dặn sẽ đủ sức gồng gánh cả thế giới phía sau. Cái Tết của họ tuy nghèo nhưng tình cảm ấm áp.

Tuy nhiên, một số người cũng tranh luận rằng, việc dựng lán như vậy vừa cồng kềnh lại rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng cho các phương tiện khác di chuyển.

Một số cư dân mạng bình luận:

- Nhìn thương quá, có lẽ không đủ tiền mua chiếc vé xe cho vợ con. Bố cầm lái là cả một trái tim và niềm yêu thương gánh vác gia đình. Thương bà con xa quê.

-  Nhưng ông bố nên mua cái đai nịt cho bé ngồi trước cho gọn, đi như vậy gặp gió lớn hay va quẹt vào xe khác sẽ rất nguy hiểm.

- Nhìn thương thật nhưng làm thế rủi tai nạn, mất luôn cái Tết. Chưa kể lái kiểu này phải gồng cứng mỏi tay lắm.

- Đừng phán xét, hãy bao dung với họ. Phải vất vả lắm người ta mới dám bỏ qua nguy hiểm gồng gánh gia đình nhỏ. 

https://soha.vn/ong-bo-ngheo-dung-lan-buoc-hong-xe-may-cho-vo-con-ve-que-an-tet-gay-tranh-cai-20220130105404753.htm