Camera giao thông của thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã ghi lại được cảnh một người đàn ông bế trẻ nhỏ, đứng trên vỉa hè gần ngã tư và liên tục nhìn quanh đầy khả nghi vào sáng hôm 12/1/2017 vừa qua.

Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông bế đứa trẻ, đứng trên vỉa hè. Video: YouTube

Qua đoạn video, có thể thấy đứa trẻ được khoác áo choàng mỏng và che kín đầu. Có lẽ vì trời lạnh, đứa trẻ đã khóc to. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người xung quanh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ và lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Ông bố bán con trai lấy 262 triệu Đồng để mua ô tô cho vợ - Ảnh 2.

Người đàn ông bế con trong lúc chờ người mua đến. Ảnh cắt từ video

Sau đó, lực lượng cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa người đàn ông khả nghi về đồn để lấy lời khai. Tại đồn cảnh sát, người đàn ông khai nhận mình có họ Zhang và là bố của đứa trẻ. Được biết, đứa trẻ này là một bé trai và mới 5 tháng tuổi.

Theo người đàn ông này, anh ta đã bán con trai của mình với giá 80.000 Nhân dân tệ, tương đương 262 triệu Đồng, cho một người trên mạng. Vào sáng ngày hôm đó, Zhang đã bế con ra đứng ngoài đường để chờ người mua đến. Tuy nhiên, chưa kịp gặp người mua thì Zhang đã bị cảnh sát bắt.

Khi được hỏi về động cơ bán con trai, Zhang giải thích vì muốn mua ô tô cho vợ. Cụ thể hơn, Zhang muốn ly hôn với vợ của mình. Tuy nhiên, người vợ chỉ đồng ý ký vào đơn ly hôn nếu Zhang mua cho cô ta một chiếc ô tô.

Trong lúc bần cùng, Zhang đã nghĩ đến việc bán con trai của mình. Cuối cùng, Zhang đã bị lực lượng cảnh sát bắt vì hành vi buôn bán trẻ em. Sự việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.