Tôi thích ô tô từ lâu vì đã chán cảnh đi làm hơn hai mươi cây số một ngày, trời thì nắng bụi, lúc lại mưa thất thường. Nhưng chủ yếu vào các khung giờ tắc đường, việc đứng chôn chân trong chiếc áo bò chống nắng mùa hè hay tấm áo phao mùa đông cũng khiến tôi khó chịu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thiết nghĩ có một chiếc xe, chỉ cần che mưa che nắng là tôi hoàn toàn có thêm sức khỏe, thêm động lực để phấn đấu, nhất là sau khi lấy vợ được một thời gian, đưa đón đi làm, đi chơi.

Mua xe để phục vụ mình, ở nhà thuê có sao? - Ảnh 1.

Tính toán kỹ càng với mức lương 30 triệu/ tháng của mình, tôi nghĩ sẽ mua một chiếc xe gầm cao, đời cũ với mức giá khoảng 500 triệu – đúng bằng số tiền tích lũy chúng tôi dành dụm được chứ không muốn trả góp. Tôi cũng tìm hiểu kỹ càng với chừng giá này hoàn toàn có thể mua được một chiếc SUV cỡ nhỏ cũ, dù sao cũng là xe gầm cao nên hai vợ chồng đi phượt hay về quê cũng êm ái và thoải mái hơn.

Cuối cùng, chờ đến thời điểm vàng mua xe dịp cuối năm âm lịch thì lại quyết chốt chiếc MG ZS 2021 bản Standard. Thứ nhất về giá, nhỉnh hơn so với những gì tôi dự chi, cả đăng ký vào khoảng 650 triệu, nhưng tôi vay được bố mẹ hai bên 150 triệu, đợi có thưởng Tết của hai vợ chồng là trả được gần hết số này. Thứ hai, đúng yêu cầu thì đây là chiếc xe SUV đô thị đủ cho nhu cầu của tôi, nếu không phải nói là đầy đủ tiện nghi. Điều băn khoăn duy nhất khi tiếp cận là nguồn gốc xuất xứ thì cũng đã được đảm bảo với 5 năm bảo hành không giới hạn kilomet, nên tôi yên tâm để chốt đơn. Vả lại, đây là xe mới, nhập Thái, chứ không phải mua một chiếc xe cũ đã qua sử dụng, không biết rõ chất lượng ra sao.

Có xe, cuộc sống của tôi thay đổi hơn rất nhiều. Dịp tết vừa rồi không có những ngày rét cắt da cắt thịt, nhưng đi về quê mà không phải canh, phải chực taxi cũng là một điểm tôi rất hài lòng. Xe khiến tôi chủ động được cả về thời gian di chuyển lẫn cung đường mong muốn. Quãng đường từ Hà Nội về Sơn Tây, tôi chọn cung đường ven đê sông Hồng, vừa ngắm cảnh, vừa ôn lại kỷ niệm, chứ không phải nhất quyết theo đường 32 như cũ. Một điểm nữa, lái xe là từ chối được thẳng thừng bia rượu, đây cũng là lý do hoàn toàn thuyết phục với anh em họ hàng, các chú bác ở quê.

Trở lại với công việc, tự mình điều khiển chiếc xe đi làm cũng khiến tôi tự tin hơn và cảm thấy mình có sự thay đổi trong phong thái giao tiếp, làm việc với đồng nghiệp, hay cả những buổi café với bạn bè. Thi thoảng có lúc tắc đường, tôi cũng chỉ ngồi trong xe, bật điều hòa nghe nhạc. Xe còn có chế độ khử bụi mịn pm 2.5, nên tôi cũng ít ho và dị ứng mũi hơn ngày trước.

Hiện tại hai vợ chồng vẫn thoải mái với căn nhà thuê 7 triệu/ tháng, và với các bài báo gần đây liên quan tới việc thuê nhà hơn mua nhà, khi giá bất động sản vẫn ở trên trời, thì tôi tin là quyết định của mình với một chiếc xe ngày càng chính xác.