Tôi là Hoàng Quý Minh, 30 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội liên quan đến lĩnh vực nhân sự.

Sau khi ổn định cuộc sống, vợ chồng tôi bắt đầu tính chuyện tương lai, mà gần nhất là mua ô tô. Nhưng suy tính kỹ thì chúng tôi lại chưa mua xe ngay. Giờ ở với bố mẹ, cũng có chiếc Toyota Corolla Altis đời 2009 “ké cẩm”, mà dịch thế này cũng chả đi được đâu, đến chỗ làm không quá xa. Mua về không đi thường xuyên cũng lãng phí.

Lấy tiền nhà vợ để đánh ‘chứng’ với ước mơ tậu ‘Mẹc’, F0 vỡ mộng: ‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời - Ảnh 1.

Vào một ngày đẹp trời đầu năm 2021, cậu bạn thân của tôi xuất hiện. Sau bao ngày xa cách, cậu khoe đang làm broker chuyên nghiệp (người môi giới chứng khoán - PV).

Tôi với cậu đi café, cũng không lòng vòng, cậu chia sẻ ngay đang làm môi giới cho rất nhiều khách hàng đầu tư chứng khoán. Xoay quanh cuộc chuyện hôm đó thì tôi nhớ được một vài điểm chính như sau:

Lấy tiền nhà vợ để đánh ‘chứng’ với ước mơ tậu ‘Mẹc’, F0 vỡ mộng: ‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời - Ảnh 2.
Lấy tiền nhà vợ để đánh ‘chứng’ với ước mơ tậu ‘Mẹc’, F0 vỡ mộng: ‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời - Ảnh 3.

Tôi là F0 mùa up trend

Khoảng thời gian sau cuộc hẹn, cậu bạn tôi đều đặn gọi điện thăm hỏi. Cậu còn giới thiệu cho  mấy nhóm chat gọi là Group đầu tư, chuyên dẫn chứng, phân tích thị trường thực tế đang xảy ra. Khoảng 1 tháng sau, ngày nào lên mạng xã hội cũng thấy xung quanh toàn là chứng thủ, báo đài người người nhà nhà phấn khởi vì kiếm được tiền từ chứng khoán. Tôi nghĩ bụng thấy như số phận đang đưa đẩy tôi phải gia nhập môn thể thao tài chính này - một thanh niên phải làm cuộc cách mạng đầu tư.

Lấy tiền nhà vợ để đánh ‘chứng’ với ước mơ tậu ‘Mẹc’, F0 vỡ mộng: ‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời - Ảnh 4.

Tôi và vợ quyết định sẽ dùng một phần vốn để đầu tư. Ngày đầu tiên, cậu bạn gửi cho một loạt các tài liệu thông tin, cách thức và cả công cụ tham gia. Nhớ khoảng thời gian ngồi xem tài liệu tìm hiểu cũng mất kha khá ngày, mà mình thì nóng ruột muốn tham gia ngay.

Mới đầu vào thì xem bảng mã bảng số đúng kiểu ma trận. Càng nhìn tôi càng thấy đau đầu. Vì bạn phải đọc các kiến thức kinh tế, tài chính, chính trị trong và ngoài nước… rồi phân tích, dự báo tình hình. Group tư vấn thì hàng ngày họ đều phân tích và dự báo, tư vấn các mã tiềm năng. Danh mục thì nhiều, vấn đề là mình quyết định đầu tư mã gì mà thôi.

Lấy tiền nhà vợ để đánh ‘chứng’ với ước mơ tậu ‘Mẹc’, F0 vỡ mộng: ‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời - Ảnh 5.

“Cờ bạc” đãi kẻ khù khờ

Giao dịch đầu tiên chẳng biết gì nhắm mắt mua bừa. À mã đầu tiên tôi mua là POW, nhìn rẻ nhất trong giỏ hàng, lại sẵn tiền, lại máu chơi thì xúc thôi chứ còn chờ đợi gì. Mình mua phiên sáng thì đến phiên chiều giá nhích lên, nhìn bảng xanh, tiền tăng mà lòng như mở cờ. Lúc đấy nghĩ hoá ra bộ môn này cũng đơn giản, thao tác mua bán xong chờ đó.

Ngày bắt đầu chơi suốt ngày xem mã mình cầm thay đổi thế nào. Cứ đến phiên là lại mở app, cứ thấy có tin nhắn hô hào nhau lại nhảy vào xem.

Khoảng 2 ngày sau giá giảm, tài khoản lỗ. Do số lỗ ban đầu ít nên tôi không mấy lo lắng. Chờ đợi 1 tuần sau thì lợi nhuận đạt khoảng 8%. Lính mới ngửi thấy mùi chiến thắng là chốt vội, hôm đó chốt lãi về được vài triệu thôi mà vui như trẻ con được mua áo mới.

Lấy tiền nhà vợ để đánh ‘chứng’ với ước mơ tậu ‘Mẹc’, F0 vỡ mộng: ‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời - Ảnh 6.

Một thời gian sau bắt đầu chơi nhiều mã hơn, tôi tỏ ra là một trader nguyên tắc khi không bỏ trứng vào một giỏ. Mua tầm 6-7 mã gì đó của các ngành. Tất nhiên vẫn còn non nên không chơi hết vốn. Giờ ngày nào cũng 9h là mở app. Có ngày thị trường sôi động, phải canh từng phút một, dán mắt vào bảng số đến nỗi quay ra thì sếp đã đứng bên cạnh uống xong chén trà. Phiên chiều thì xác định không ngủ, gần 13h là sẵn sàng mở màn. Có hôm đang nhậu dở, cứ một tay cầm chén một tay điện thoại.

F0 thì đố mà thoát được quy luật. Hôm nào giá lên, tiền tăng thì vui. Hôm điểm giảm thì mặt như bánh đa ngậm nước. Sốc nhất là khi có mã chia đôi, tiền bay một nửa thì tâm trạng buồn như cún cắn.

‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời

Khoảng 1 tháng sau, danh mục của tôi tiếp tục hồi lỗ và sinh lãi ở các mã. Được cậu bạn động viên, lại thấy mình cũng có vía lãi nên càng hăng máu kiếm tiền. Lúc này không nghĩ nhiều đến rủi ro, tôi quyết định bỏ ra toàn bộ số vốn dự định là 600 triệu để chơi lớn. Cùng lúc này, bố tôi tặng lại chiếc Corolla Altis cũ cho cậu em, coi như là quà cưới vì cậu cũng hay đi làm xa. Trong tâm thế của người chiến thắng, tôi cho sự việc này là nhẹ nhàng và còn bấm bụng tính lãi. Nếu nhân 3 tài khoản với tổng vốn “all in” 600 triệu. Tôi dự tính để tiền mua hẳn chiếc Mercedes-Benz C 180 cũ. Tôi oách, mà ông cụ nhà cũng oai với hàng xóm láng giềng.

Lấy tiền nhà vợ để đánh ‘chứng’ với ước mơ tậu ‘Mẹc’, F0 vỡ mộng: ‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời - Ảnh 7.

Cơ bản thì vẫn theo đà lần chơi trước, những lần mua sau tôi tăng vốn và mua với tần suất dày đặc hơn. Gom đến lúc hết vốn mới chấp nhận ngồi theo dõi, chờ đón game sắp tới xem lãi lỗ thế nào. Lần này không như mong đợi, cổ phiếu mới mua còn chưa về đến tài khoản, hôm sau thị trường điều chỉnh mạnh. Tôi vẫn lạc quan là đợt này chỉ điều chỉnh cần thiết chuẩn bị cho đợt tăng cần thiết. Nhóm bạn tôi cũng trao đổi thông tin như vậy, càng khiến cho mình vững tin hơn.

Nhưng thực tế sau 1 tuần, thị trường đảo chiều nhanh và giảm sâu hơn. Tôi cuống cuồng bốc máy gọi ngay cho cậu bạn, hỏi xem nên mua trung bình giá hay là cắt lỗ. Cậu ta trấn an rằng thị trường nhất định sẽ hồi. Vấn đề bây giờ là tự tôi quyết định một trong hai phương án kia. Những lúc như thế này với một nhà đầu tư F0 như tôi quả là ác mộng. Nhìn thấy tiền mất chỉ trong tích tắc mà tôi cứ nóng ruột không biết phải làm thế nào. Các hội nhóm này liên tục dự đoán theo 2 hướng tăng/giảm. Lượng thông tin dồn dập và đa chiều khiến cho F0 như tôi trở nên hoảng loạn cả về tâm lý lẫn thông tin.

Lấy tiền nhà vợ để đánh ‘chứng’ với ước mơ tậu ‘Mẹc’, F0 vỡ mộng: ‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời - Ảnh 8.

Đứng giữa ngã rẽ…

Sau sự việc của cổ phiếu FLC cuối năm, tài khoản của tôi thêm phần tan nát. Thời điểm mà tôi đang chia sẻ với các bạn, danh mục của tôi đang lỗ trên 43% (khoảng 258 triệu đồng). Con số trên 43% khiến cho người mới như tôi cảm thấy thất vọng, tiền hiện tại là mất, sắp tới cũng chưa có tín hiệu tươi sáng.

Giờ thời tiết đã vào đông, hàng ngày hai vợ chồng lóc cóc đi xe máy trời lạnh lại bắt đầu cảm thấy vất vả. Vợ thì đang mang bầu, bất tiện nhất là những hôm mưa gió rét. Cả hai bên bố mẹ đều hỏi chuyện, gợi ý sắm một chiếc xe nhỏ mà đi. Vừa tiện cho việc đi lại hàng ngày, lại an toàn cho mỗi lần về quê đỡ phải đi xe khách mùa dịch. Tôi thì không dám nói thật rằng đang đầu tư thua lỗ, tất nhiên bố mẹ vợ cũng tế nhị không hỏi sâu. Vợ thì cũng hiểu nên trả lời là chưa cần thiết, thời gian này cũng chưa đi lại đâu nhiều cả, để dành tiền làm việc khác.

Tôi lúc này vẫn đang chưa biết phải làm gì tiếp theo, bán đi cắt lỗ, thu hồi số vốn còn lại về cho an toàn hay là tiếp tục vị trí cổ đông chiến lược trong thời gian sắp tới. Vòng luẩn quẩn hàng ngày lặp lại, theo dõi, hi vọng thị trường khởi sắc, bán hay giữ chờ đợi...

Lấy tiền nhà vợ để đánh ‘chứng’ với ước mơ tậu ‘Mẹc’, F0 vỡ mộng: ‘Chiếu’ nào mới thì đều phải trải để biết sự đời - Ảnh 9.
https://autopro.com.vn/lay-tien-nha-vo-de-danh-chung-voi-uoc-mo-tau-mec-f0-vo-mong-chieu-nao-moi-thi-deu-phai-trai-de-biet-su-doi-20220126170715949.chn