Indonesia đã không đăng cai một giải đua xe máy MotoGP trong 25 năm qua. Lý do là bởi ở đất nước nhiệt đới oi ả này, mưa là mối đe dọa thường xuyên đối với những sự kiện ngoài trời. Nhưng có một cách để kìm hãm lại thời tiết, đó là nhờ tới sự giúp đỡ của các thầy cúng mưa.

Trên thực tế, thuê người cúng mưa (pawang hujan) - người có công việc là trì hoãn hoặc chuyển hướng mưa, hoặc làm mưa, nếu đó là yêu cầu - tại các sự kiện lớn ngoài trời là thông lệ khá phổ biến ở Indonesia. Vì vậy, ban tổ chức sự kiện MotoGP Pertamina Grand Prix 2022 đã quyết định triệu tập Rara Istiani Wulandari, một trong những thầy cúng mưa tốt nhất của cả nước, để cầu xin một ngày nắng đẹp.

Indonesia thuê thầy cúng đuổi mưa ở giải đua xe MotoGP, và trời đã tạnh  - Ảnh 1.

Thầy cúng mưa Rara Istiani Wulandari làm việc dưới trời mưa lớn trước thềm giải MotoGP Grand Prix ở Indonesia.

Rara là một phụ nữ 38 tuổi đến từ Bali. Cô có một bản lý lịch khá ấn tượng và được cho là đã chứng tỏ được khả năng của mình tại Đại hội thể thao châu Á 2018 ở Jakarta và Palembang, cũng như tại một trận đấu bóng đá ở AFC U-19 Cup 2018.

Công việc của cô chủ yếu làm ở hậu trường, từ một căn lều ngay bên ngoài nơi diễn ra sự kiện, tránh xa tầm mắt của khán giả. Nhưng vì trời đã đổ mưa rào vào ngày trọng đại, thầy cúng mưa phải được triệu tập đến trường đua. Hình ảnh một người phụ nữ ướt sũng dưới mưa, khẩn cầu cho thời tiết trở nên tốt đẹp hơn đã khiến nhiều người có mặt tại sự kiện, cũng như cư dân mạng bàn tán, cổ vũ, kinh ngạc, hoặc thậm chí giễu cợt và cả xấu hổ.

Indonesia thuê thầy cúng đuổi mưa ở giải đua xe MotoGP, và trời đã tạnh  - Ảnh 2.

Hình ảnh đuổi mưa của Rara gây nhiều tranh cãi.

Trời đã mưa trên đường đua Mandalika vào thứ Sáu và thứ Bảy trong các cuộc đua sơ bộ cho Grand Prix. “Nhưng chỉ vào buổi sáng, để các buổi chiều chỉ u ám và các tay đua cảm thấy thoải mái”, Rara nói, giải thích rằng một số cơn mưa là cần thiết để làm giảm nhiệt độ của trường đua.

Cô nói rằng mục tiêu là đạt được sự cân bằng giữa ướt và khô, để những chiếc xe không bị trượt bánh trên đường nhưng những người lái xe cũng không bị ánh mặt trời thiêu đốt. Nhưng vào khoảng 3 giờ chiều ngày Chủ nhật, thời điểm cuộc đua chính được cho là bắt đầu, một trận mưa như trút nước đã ập xuống đường đua Mandalika. Và đó là lúc cần tới sự xuất hiện của Rara.

Đội mũ bảo hiểm xây dựng, Rara đi chân trần trên đường đua, tay trái cầm nén nhang và một chiếc bát bằng đồng, còn tay phải cầm một cái vồ. Cô đi lại trên đường đua với cánh tay dang rộng, miệng không ngừng tụng kinh hướng lên trời. Cô xoay chiếc vồ quanh vành bát và sau đó đập nó, nhưng âm vang của nó không thể nghe thấy bởi tiếng ồn ào của đám đông thiếu kiên nhẫn và cơn mưa như trút nước.

Indonesia thuê thầy cúng đuổi mưa ở giải đua xe MotoGP, và trời đã tạnh  - Ảnh 3.

Rara thực hiện nghi lễ "đuổi mưa gọi nắng".

Nghi lễ kéo dài hơn một giờ đồng hồ cho đến khi trời tạnh mưa. Đường đua vẫn còn ướt và đầy rủi ro, nhưng cuộc đua đã bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. Tay đua Miguel Oliveira của Bồ Đào Nha đã về đích đầu tiên.

“Nó đã hoạt động”, tài khoản chính thức của MotoGP đã tweet, với biểu tượng cảm xúc chắp tay cầu nguyện, để phản hồi lại một video đăng trước đó về việc Rara thực hiện nghi lễ của mình với lời chú thích: “Bậc thầy…”

Trong khi đó, tài khoản Twitter về MotoGP của đài truyền hình BT Sport lại tweet: “Về nhà đi Shaman, chúng tôi không trả tiền cho bạn vì điều này”.

Fabio Quartararo, người về đích thứ hai, cũng tham gia chọc phá. Một đoạn video cho thấy tay đua này bắt chước Rara bằng cách dùng thìa nhựa đập quanh vành một chiếc bát giấy và cười đùa. Điều này khiến một số người khó chịu. Nhiều người dùng Twitter đã kêu gọi các bên nên tôn trọng văn hóa địa phương ở Indonesia.

Indonesia thuê thầy cúng đuổi mưa ở giải đua xe MotoGP, và trời đã tạnh  - Ảnh 4.

Tay đua về nhì đã bắt chước Rara theo kiểu châm biếm.

Một số đồng hương của Rara đã ca ngợi cô trên mạng xã hội, nói rằng họ "tự hào" về cô, một "anh hùng dân tộc đương đại" của đất nước . Những người khác thì than thở rằng cô đã “trở thành trò cười”.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Indonesia Sandiaga Uno cũng lên tiếng: “Đây là một nền văn hóa có sức hấp dẫn riêng của nó.”

Còn Rara thì phủ nhận những lời chỉ trích. "Tôi không có vấn đề với điều đó bởi vì, như tôi đã nói ngay từ đầu, tôi đang làm điều này cho Indonesia", cô chia sẻ với các phóng viên sau cuộc đua.

Và trên hết, có vẻ như hợp đồng với giải MotoGP đang chứng tỏ là một bước đi tốt trong sự nghiệp của cô. Đại diện một cuộc đua xe máy khác là Isle of Man TT Races, đã hỏi Rara trên Twitter rằng: “Chúng tôi có thể đặt lịch từ 29/5 tới ngày 10/6 được không?”

Indonesia thuê thầy cúng đuổi mưa ở giải đua xe MotoGP, và trời đã tạnh  - Ảnh 5.
https://genk.vn/indonesia-thue-thay-cung-duoi-mua-o-giai-dua-xe-motogp-va-troi-da-tanh-2022032517115535.chn