Cô gái 9X tài xế nhóm mai táng 0 đồng ở TP.HCM: Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần người phụ giúp - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hà Nhi làm tài xế lái xe cứu thương 0 đồng

Nguyễn Thị Hà Nhi quê ở Bình Phước, mở cửa hàng thẩm mỹ tại TP.HCM nhưng do dịch bệnh nên phải tạm đóng cửa. Vậy là cô đã xung phong tham gia vào các nhóm thiện nguyện hỗ trợ người dân mùa dịch.

Cô gái xinh xắn sẵn sàng tham gia nấu cơm tình nguyện gửi vào các khu cách ly rồi trở thành một cô gái lái xe cứu thương 0 đồng.

Và rồi những ngày đầu tháng 8, nhiều người không khỏi xót xa khi thấy cô chia sẻ những đoạn clip của những người "tuyến cuối chống dịch".

Cô gái 9X tài xế nhóm mai táng 0 đồng ở TP.HCM: Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần người phụ giúp - Ảnh 2.

Hình ảnh cô gái lái xe 0 đồng khiến nhiều đấng mày râu nể phục

Phóng viên Infonet có dịp lắng nghe tâm sự với Hà Nhi khi cô vừa trở về chùa Pháp Minh - nơi cô cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện "Mai táng 0 đồng Giang Kim Cúc" cư ngụ sau mỗi ngày làm việc vất vả, hỗ trợ những gia đình khó khăn mai táng người thân xấu số không qua khỏi "lưỡi hái tử thần" của Covid-19.

Cô gái sinh năm 1995 chia sẻ, nhóm mai táng 0 đồng của cô hỗ trợ trọn gói miễn phí 100% cho những bệnh nhân xấu số mắc Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, từ khâu khâm liệm tới lúc mang tro cốt về cho gia đình hay gửi lên chùa.

Theo nhóm thiện nguyện, mỗi nạn nhân xấu số có hoàn cảnh khó khăn không may qua đời, gia đình cần cung cấp giấy chứng tử và các giấy tờ liên quan cho nhóm, sau đó mọi công việc còn lại nhóm sẽ tự làm tới khâu cuối cùng là bàn giao tro cốt cho gia đình.

Nhóm thiện nguyện của Hà Nhi có 10 người, do đặc thù của nhóm làm các công việc hỗ trợ mai táng nên cần nhiều nam thanh niên có sức khỏe để còn hỗ trợ chuyển linh cữu tới đài hóa thân hoàn vũ. Thế nhưng khối lượng công việc liên quan tới mai táng rất lớn và nặng nhọc nên một ngày nhóm cố gắng cũng chỉ có thể hỗ trợ được 3 - 4 gia đình khó khăn.

Với lực lượng mỏng nên nhóm đã phải lên mạng xã hội kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng: "Chúng mình không cần tiền nữa, chúng mình cần Sài Gòn khỏe. Chúng mình cần người phụ khiêng nạn nhân". Chỉ cần ở mỗi địa phương có sẵn một đội tình nguyện gồm các thanh niên khỏe mạnh hỗ trợ khiêng bệnh nhân tử vong ra những chuyến xe "mai táng 0 đồng" thì nhóm sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều, không còn cảnh thành viên nhóm kiệt sức sau mỗi lần hỗ trợ nữa.

Cô gái 9X tài xế nhóm mai táng 0 đồng ở TP.HCM: Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần người phụ giúp - Ảnh 3.

Một thành viên trong nhóm kiệt sức sau chuyến đưa bệnh nhân tử vong đi hỏa táng

Hà Nhi chia sẻ: "Người mất vì Covid-19 rất cô đơn, không có người thân và anh em bạn bè hàng xóm tiễn đưa. Thật sự mỗi khi đến nhà đưa người mất vô hòm là em khóc nhiều lắm. Thương bà con lúc này lắm, vì Covid-19 mà họ phải ra đi trong sự cô đơn và đau đớn vì bệnh tật, xót lắm".

Cô gái 9X tài xế nhóm mai táng 0 đồng ở TP.HCM: Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần người phụ giúp - Ảnh 4.

Chiếc xe cứu thương mà nghệ sĩ Việt Hương vừa tặng cho nhóm "Mai táng 0 đồng"

Đội mai táng 0 đồng của Hà Nhi dù mới hoạt động được 3 ngày đã nhận trợ giúp của nghệ sĩ Việt Hương khi tặng 1 chiếc xe cứu thương để thuận lợi hơn trong công việc. Với 2 chiếc xe, nhóm đã hỗ trợ được gần 10 ca tử vong.

Cô gái 9X tài xế nhóm mai táng 0 đồng ở TP.HCM: Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần người phụ giúp - Ảnh 5.

Phun khử khuẩn tất cả các công đoạn

Cô gái 9X tài xế nhóm mai táng 0 đồng ở TP.HCM: Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần người phụ giúp - Ảnh 6.

Những chiếc quan tài để sẵn trong kho của chùa Pháp Minh để hỗ trợ người xấu số

Hà Nhi đảm nhận công việc vừa hành chính giấy tờ, vừa thay nhau lái xe với các thành viên trong nhóm, các thành viên khác làm các công việc khâm liệm... Tất cả mọi người đều đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng dịch.

Theo như Hà Nhi tâm sự, cô chia sẻ quá trình làm việc của nhóm lên mạng xã hội không mục đích gì khác ngoài việc để cho cộng đồng biết được thực trạng dịch bệnh hiện nay để mọi người không chủ quan, lơ là phòng dịch. Bởi trong quá trình đi làm công việc thiện nguyện, cô vẫn thấy đâu đó có những nhóm nhỏ còn chủ quan trước dịch bệnh.

Hà Nhi cũng như mọi người đều quan tâm tới sức khỏe của mình, cũng sợ bị nhiễm bệnh, thế nhưng nếu ai cũng sợ lây bệnh thì ai sẽ là người cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn khi gặp nạn kia. "Nhi chỉ mong muốn mọi người hãy bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình trước đại dịch. Luôn luôn tuân thủ quy định đảm bảo an toàn trong mùa dịch".

Thay vì nghỉ ngơi ở nhà, Nhi và nhiều người khác tham gia công tác thiện nguyện để phục vụ cộng đồng. "Nhi hứa với lòng, với mọi người sẽ phục vụ cộng đồng tới khi nào dịch ổn định. Sức khỏe tới đâu phụng sự bà con tới đó. Chỉ mong bà con tuân thủ 5K, tuân thủ giãn cách để nhiều người đang làm công tác chống dịch sớm được trở về nhà, có cuộc sống sinh hoạt bình thường như trước" - Hà Nhi nhắn nhủ tới cộng đồng.

Ảnh: NVCC