Báo hiếu cha mẹ là mục đích lớn nhất mà bất cứ người con nào cũng đều khao khát thực hiện. Khi có điều kiện, họ chẳng tiếc bỏ ra số tiền lớn để làm cha mẹ vui vào những dịp đặc biệt. Với hai chị em - Tâm Tít (SN 1982) và Đặng Giang (SN 1990, quê Nghệ An), chiếc ô tô tặng bố nhân dịp sinh nhật vừa qua là món quà giá trị đền đáp công ơn nuôi dưỡng của đấng sinh thành.

Chiếc ô tô mang nhãn hiệu Honda City với biển số 37K-123.45 cực đẹp trở thành hình ảnh được quan tâm trên nhiều diễn đàn những ngày qua. Chị Tâm cho biết, chiếc ô tô được em gái mua vào dịp Tết 2023 vừa qua. Tuy nhiên do thủ tục chưa hoàn thiện nên sau Tết, gia đình mới tới đại lý nhận xe. Được biết giá trị chiếc xe khi chưa lăn bánh là 599 triệu. 

Chủ xe biển số VIP ở Nghệ An được trả giá 1,2 tỷ: "Không muốn bán vì đó là món quà con gái tặng" - Ảnh 1.

Ô tô biển VIP ở Nghệ An khiến mạng xã hội xôn xao những ngày qua

“Em gái mình ở nước ngoài đã 4 năm nay. Nhân dịp sinh nhật bố mẹ vào mùng 1 và mùng 4/2 vừa qua, em gái về nước, có ý định mua tặng bố một món quà. Trước khi tặng cũng đã hỏi ý kiến bố mẹ xem mua xe nhãn hiệu nào, loại xe gì rồi. 

Bố mình vui lắm, trước đây từng lái xe ô tô nên cũng khá thạo lái xe. Ngày bấm biển số, chỉ có bố mẹ đi thôi. Gia đình khá bất ngờ khi bốc được biển đẹp”, chị Tâm cho biết. 

Sau giao dịch, hình ảnh chiếc ô tô được đăng tải lên mạng xã hội, không ít người đã liên hệ với bố mẹ chị Tâm ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe. Dãy số 12345 trên biển là dãy số tiến rất đẹp, chỉ sau các số ngũ quý. 

“Có người trả 700 triệu, người trả 1 tỷ, cao nhất là 1,2 tỷ. Bố mẹ bảo xe để đi chứ không muốn bán vì đó là món quà con gái tặng, rất quý giá, ý nghĩa”, chị Tâm nói thêm. 

img
img

Được biết, bố chị Tâm năm nay 76 tuổi là giáo viên về hưu, còn mẹ chị là y tá về hưu. Không chỉ chiếc ô tô này, trước đây chị Tâm, chị Giang từng tặng cho bố mẹ những món quà nhỏ giá trị như ghế mát-xa, đồ gia dụng trong gia đình. 

“Mình con gái đi lấy chồng, chẳng có gì nhiều cho bố mẹ, lúc ốm lúc đau thì còn có mình ở nhà chạy qua chạy lại. Còn em gái ở xa, nhiều khi nhớ nhà, ông bà nhớ con, cũng không biết phải làm sao. 

Chỉ muốn bù đắp cho bố mẹ món quà báo hiếu sau bao năm vất vả nuôi hai chị em. Chỉ mong bố mẹ an vui tuổi già, vậy là đủ”, chị Tâm chia sẻ.